Rợn người cảnh tự tra tấn bằng dao sắc của tín đồ Hồi giáo sùng đạo

ANTD.VN - Hàng chục người đàn ông khỏe mạnh đã tập trung trước các nhà thờ Hồi giáo, tham gia lễ tự tra tấn mình bằng dao sắc để tưởng nhớ thánh Imam Hussein, cháu trai của Nhà Tiên tri Mohammad.

Những hình ảnh đẫm máu của lễ tự tra tấn mình được chụp trong ngày Ashura của tháng thánh lễ Muharram tại thủ đô Kabul, Afghanistan.

Theo truyền thuyết của người Hồi giáo, nghi lễ này nhằm tưởng niệm thánh Imam Hussein, cháu trai của Nhà Tiên tri Mohammad. Thánh Imam Hussein bị kẻ thù giết hại trong một trận chiến tại sa mạc Kerbala (thuộc lãnh thổ Iraq ngày nay) cách đây 1.300 năm. 

Những tín đồ Hồi giáo dòng Shiite tham gia nghi lễ Ashura sẽ tự tra tấn mình bằng roi vọt hay các vật dụng sắc nhọn, làm tổn thương cơ thể để gột rửa tội lỗi và chứng mình lòng tin của mình vào các vị thánh

Bất chấp đau đớn nhưng những người đàn ông này vẫn thể hiện sự dũng cảm và chịu đựng trước những lưỡi dao sắc nhọn được múa vung vẩy 

Nhiều thanh niên, thậm chí là những bé trai ít tuổi cũng được tham gia nghi lễ Ashura để bày tỏ lòng tin đến vị thánh thiêng liêng của họ

Một bé trai có mặt trong nghi lễ đã khóc ré lên khi cha mình dùng dao nhọn rạch vào đầu để thể hiện sự sùng đạo

Không chỉ ở Afghanistan, nhiều tín đồ Hồi giáo dòng Shiite ở Lebanon, Bangladesh, Iraq, Pakistan, Hy Lạp... cũng tổ chức nghi lễ Ashura vào ngày thứ 10 của tháng Muharram

Một cậu bé ở Ấn Độ tham gia nghi lễ đang cố gắng thử thách bản thân mình trước những lưỡi dao sắc nhọn

Trẻ em cũng được khuyến khích tham gia nghi lễ này trước khi trở thành những thanh niên đích thực

Một nhóm thanh niên tại Srinagar, Ấn Độ trong nghi lễ của họ

Sau khi vung những lưỡi dao nhọn, các tín đồ ngồi xuống cho máu chảy nhỏ giọt xuống sàn

Tấm lưng trần chi chít vết chém và đẫm máu của những người đàn ông

Hàng trăm người đàn ông tập trung tại các thánh đường Hồi giáo vào nghi lễ Ashura

Những người khác làm nhiệm vụ dọn dẹp và rửa máu trên sàn nhà sau nghi lễ hết sức bạo lực

Trong khi nhiều lãnh đạo Shiite khuyến khích các tín đồ tham gia nghi lễ thì nhiều người cho rằng đó là những hình ảnh tàn bạo, đẫm máu và khuyến khích họ nên đi hiến máu

Một thanh niên ngồi gục xuống sàn sau nghi lễ Ashura, máu vấy bẩn cả sàn thánh đường Hồi giáo tại Afghanistan 

Một số người đàn ông không giấu nổi những giọt nước mắt khi ngồi chứng kiến nghi lễ tàn bạo tại Afghanistan.