Hải Phòng:

Rơi tự do, 3 công nhân xây dựng bị thương nặng

ANTĐ - Đang mải mê trát vữa mái tầng 2 bất ngờ cả dàn giáo đổ sập khiến 3 công nhân không kịp trở tay, rơi từ độ cao gần 8m xuống đống gỗ cốp pha, bị chấn thương nặng.

Vụ tai nạn lao động xảy ra vào hồi 7h20 phút, ngày 27-5 tại công trình xây dựng tòa nhà 3 tầng nằm trong Công viên Đầm Vuông, phường Ngọc Hải, Quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

3 công nhân bị thương nặng, gồm: Đoàn Văn Vụ (41 tuổi, quê Thụy Phúc, Thái Thụy, Thái Bình), Trần Xuân Thụy (40 tuổi, trú tại xã Trường Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng) và một người tên là Hạnh (chưa rõ tuổi và địa chỉ thường trú) đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn sơ cứu, sau đó chuyển thẳng lên Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng cấp cứu ngay trong ngày.

Đến cuối giờ chiều nay (28/5), cả 3 công nhân đã hồi tỉnh, trong đó nạn nhân tên Hạnh bị thương nhẹ nhất, chỉ gãy 1 xương sườn và đa chấn thương phần mềm; còn 2 công nhân Vụ và Thụy bị thương ở cột sống, thận, gãy xương sườn…chưa được phẫu thuật vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chưa xoay sở, vay mượn được tiền để nộp viện phí.

Bị mẻ đốt sống lưng phải nẹp định vị toàn cột sống, nạn nhân Trần Xuân Thụy cùng người vợ ra chăm chồng mặt mày ủ rũ, buồn rầu. Anh Thụy tâm sự, gia cảnh nghèo, vợ anh là chị Lê Thị Loan (36 tuổi) làm công nhân da giầy thu nhập chỉ được hơn 2 triệu đồng/tháng, trong khi đó 3 đứa con còn quá nhỏ. 2 đứa bé năm nay đang học lớp 2 và mẫu giáo, riêng đứa lớn 15 tuổi cũng phải bỏ học giữa chừng vì cảnh nghèo. Sau khi được bêệnh viện thông báo gia đình chuẩn bị 20 triệu đồng nộp cho ca phẫu thuật cột sống mà 2 ngày nay chị Loan vẫn chưa vay mượn ở đâu được.

Giữa tháng 4 vừa qua, anh Thụy được ông Dương là chủ xây dựng một số công trình trên địa bàn huyện An Lão gọi đi làm tại Công viên Đầm Vuông, Đồ Sơn. Tính đến ngày gặp nạn, anh Thụy mới làm được 20 công, mỗi công được ông chủ trả 170 nghìn đồng/công/ngày.

Rơi tự do, 3 công nhân xây dựng bị thương nặng ảnh 1
Anh Trần Xuân Thụy bị chấn thương cột sống
đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt Tiệp

Kể về sự cố xảy ra vào sáng ngày 27-5, anh Thụy cho biết, khi đó khoảng 7h20, anh cùng 2 người khác tên Vụ và Hạnh mải miết ngửa cổ lên chát mái đua ngoài trời của tầng 2 tòa nhà 3 tầng thuộc dự án Công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) thì bất ngờ cây gạn bằng gỗ bắc dàn giáo gãy đôi, kéo theo cả dàn giáo đổ sập xuống đất, khiến mọi người không ai kịp bám víu vào đâu. Rơi tự do ở độ cao gần 8m, xuống đống gạn gỗ, cốp pha… may mà không ai chết. Mọi người chỉ bị trọng thương.

Hoàn cảnh và thương tích của anh Đoàn Văn Vụ không mấy tốt hơn anh Thụy là bao. Sau cú ngã do sập dàn giáo, anh Vụ bị thương tích ở vùng gan, thận, cằm, 01 xương sườn phải bị gãy. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá khó khăn từ trước nên anh Vụ ế vợ, bố mẹ đều mất sớm. Chính vì hoàn cảnh éo le, em trai của nạn nhân Vụ là anh Đoàn Văn Vũ vội vàng bỏ làm, vay mượn hàng xóm, họ hàng được vài triệu bắt xe một mình ra Hải Phòng chăm anh.

Sự việc đã bước sang ngày thứ ba nhưng theo xác nhận của các nạn nhân vụ sập dàn giáo đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp duy nhất chỉ có ông Dương chủ thầu, gọi chúng tôi đi làm đưa xe chở đến bệnh viện cấp cứu và nộp viện phía ban đầu cho 3 người rồi cũng quay về. Quá trình thi công xây dựng hầu hết mọi người không được trang bị bảo hộ lao động cũng như các thiết bị bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng tòa nhà ở độ cao gần 10m.

Trước sự việc nói trên, cảc nạn nhân Thụy và Vụ mong muốn nhà đầu tư, chủ thầu công trình quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để điều trị thương tích.

Qua tìm hiểu được biết, dự án Công viên Đầm Vuông do UBND quận Đồ Sơn làm chủ đầu tư, được thành phố Hải Phòng phê duyệt và triển khai xây dựng từ năm 2004. Tuy nhiên, mới chỉ thực hiện được việc san lấp mặt bằng, xây cổng, tường bao xung quanh, làm đường nội bộ, quây kè một hồ nước trong khuôn viên dự án, một dãy nhà 2 tầng xây dở, xung quanh ngổn ngang vật liệu…thì hết vốn, đành dừng lại, bỏ hoang kéo dài gần 10 năm. Mới đây, dự án tái khởi động trở lại.