Rocker Phạm Anh Khoa:: Cứ song ca là...

ANTĐ - Anh Khoa có một thói quen mà anh thừa nhận là “tật rất xấu” mỗi khi lên sân khấu. Đó là anh có thể hát Rock bốc lửa và cuồng nhiệt khi chơi cùng ban nhạc nhưng lại rất rụt rè và bối rối khi phải lên sân khấu và hát cùng ai khác.


“Nhiễm” Rock từ khi còn bé

Nếu không đi theo con đường ca hát, giờ này có thể Anh Khoa đã trở thành kiến trúc sư hoặc thầy dạy võ bởi cả hai “ngón nghề” này, anh đều được học thành thạo cả. Nhưng cũng bởi “nhiễm” Rock từ khi còn là một cậu bé nên lúc trưởng thành, Anh Khoa quyết tâm theo đuổi đam mê đến cùng. Hóa ra Rocker gốc Khánh Hòa này ngày nhỏ thường theo cha rong ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc trên chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng. Cha của anh tuy ngoại đạo với nghệ thuật nhưng lại rất đam mê giai điệu rộn ràng cuồng nhiệt của nhạc Rock, nhất là các ca khúc do Elvis Phương và ban nhạc Phượng Hoàng nổi danh những năm đầu thập niên 60 thể hiện. Thỉnh thoảng ông còn bật cả Rock quốc tế. Và mỗi lần cha mình mở radio để âm thanh của thể loại này dội lên là y rằng Anh Khoa lại say sưa nghe mà chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Cứ thế “máu” chơi Rock âm thầm lớn lên trong anh và đến một ngày khi trưởng thành, anh quyết định biến ước mơ xa xưa thành hiện thực.

Không sợ phạt, sợ mắng, chỉ sợ… gián

Ngày còn đi học, Anh Khoa nổi tiếng nghịch ngợm với nhiều chiêu trò oái ăm “độc nhất vô nhị” khiến mọi người dở khóc dở cười. Thường xuyên bị thầy cô phạt và nêu tên, thậm chí còn phải mời cả phụ huynh đến gặp Ban giám hiệu nhà trường nhiều lần nhưng chỉ được vài bữa là anh lại chứng nào tật nấy. Đỉnh điểm của những lần chọc phá mọi người là khi Anh Khoa bắt cào cào trộn với… mắm tôm rồi thả bay khắp lớp. Ít ai biết rằng tuy không sợ bị mắng hay bị phạt nhưng anh chàng Rocker này lại rất sợ… gián. Không chỉ thế anh còn sợ nhiều thứ khác như sợ đi máy bay, sợ tiếng nổ (nên sợ luôn cái bếp gas)… Đặc biệt anh có thể hát ở mọi lúc mọi nơi, hát thâu đêm suốt sáng nhưng lại rất không thích nghe lại giọng hát của mình. Trông bề ngoài mạnh mẽ là thế nhưng Anh Khoa tự nhận mình cũng rất yếu đuối, có điều chưa yếu đuối đến mức thụ động khi đứng trước bất cứ nỗi sợ nào. Thế nên có gặp gián thì điều đầu tiên anh cố làm là… nhảy qua thật nhanh.

Bối rối khi phải hát cùng

Anh Khoa có một thói quen mà anh thừa nhận là “tật rất xấu” mỗi khi lên sân khấu. Đó là anh có thể hát Rock bốc lửa và cuồng nhiệt khi chơi cùng ban nhạc nhưng lại rất rụt rè và bối rối khi phải lên sân khấu và hát cùng ai khác. Dù là song ca với bất kỳ ai, nhưng khi bạn diễn nhìn vào mắt anh là anh quên lời, còn tiến lại gần thì kiểu gì anh cũng… chạy. Thế nên vừa rồi khi nhận lời ra Hà Nội đứng chung sân khấu cùng ca sĩ Thu Minh, anh chọn giải pháp an toàn là… nhắm tịt mắt lại mỗi khi buộc phải nhìn về phía bạn diễn để biểu lộ cảm xúc bài hát. Dù vậy, vì vẫn chưa quen nên đôi chỗ anh vẫn không thoát khỏi “dớp” quên lời. Duy chỉ có điều anh làm được là không chạy mỗi khi Thu Minh tiến lại gần. Lý giải về điều này, ca sĩ Thu Minh nói vui là do sức hút của mình đã kéo Anh Khoa lại, còn với anh chàng Rocker thì có lẽ do sân khấu quá nhỏ nên có muốn chạy cũng… khó!

Giấc mơ trở thành cầu thủ

Ngoài âm nhạc, Anh Khoa còn rất mê môn thể thao vua - bóng đá. Thậm chí anh đã từng ấp ủ giấc mơ trở thành cầu thủ nhưng rồi tự thấy mình không đủ “trình” nên tỉnh táo đổi nghề ngay. Cũng bởi thế nên ngoài thời gian đi hát, Anh Khoa còn là thành viên tích cực của đội bóng nghệ sĩ với nhiều tên tuổi mà nói như lời anh thì “đẹp trai cũng có, không đẹp trai cũng rất nhiều” như: Hoàng Bách, Đức Vĩnh, Anh Tuấn, Thanh Thức, Lương Viết Quang… Có đợt anh chơi hăng đến độ bị đứt dây chằng đầu gối và phải phẫu thuật. Nhưng chỉ một thời gian sau khi bình phục, anh lại trở lại với những màn hát nhảy tưng bừng trên sân khấu và cả những trận cầu nảy lửa. Anh Khoa nói vui, ngoài đời ai mà gặp mình chắc cũng đều ngờ ngợ vì bình dị quá chứ không phải hình ảnh sang trọng lịch lãm như mọi người vẫn nghĩ và gán cho anh biệt danh “quý ông hát Rock”.