Robin van Persie lập hat-trick cứu M.U, cứu David Moyes

ANTĐ - Cú hat-trick của “Người Hà Lan bay” – Robin van Persie đã giúp M.U đánh bại Olympiacos với tỷ số 3-0 trong trận lượt về tại Old Trafford, để tiến vào vòng tứ kết Champions League với thắng lợi 3-2 chung cuộc. Cả M.U và David Moyes đã được cứu!

Cái “dớp” chưa từng thắng mỗi khi đến làm khách trên đất Anh tiếp tục ám ảnh các cầu thủ Olympiacos trên sân Old Trafford đêm qua, đặc biệt là sau khi họ đánh mất hoàn toàn lợi thế dẫn trước 2 bàn ở lượt đi chỉ sau 45’ phút thi đấu đầu tiên.

Hoàn toàn trái ngược với phong độ mờ nhạt ở trận lượt đi, các học trò của HLV David Moyes chơi đầy quyết tâm, hoàn toàn làm chủ thế trận, và dồn ép đội khách vừa đăng quang ngôi vô địch quốc gia Hy Lạp sớm 5 vòng đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tại Nhà hát của những giấc mơ, Ryan Giggs trong ngày đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ nhiều tuổi nhất góp mặt ở một trận đấu vòng knock-out Champions League đã tỏa sáng rực rỡ.

 

Lão tướng sẽ bước sang tuổi 41 vào tháng 11 tới là sự kết nối hoàn hảo ở tuyến giữa của M.U, cũng như là tác giả đường chuyền như đặt để Rooney đánh đầu dội cột dọc đội khách.

M.U hoàn toàn lột xác trong trận lượt về trước Olympiacos

Tuy nhiên, các fan M.U không phải tiếc nuối lâu, bởi ở phút 24, Robin van Persie đã mang về một quả penalty cho đội chủ nhà, trước khi đánh bại thủ thành Roberto của Olympiacos, mở tỷ số.

 

Ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, vẫn là tiền đạo người Hà Lan đón đường chuyền chuẩn xác của Rooney, dứt điểm cận thành tung lưới đội khách, nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ.

  

Sự hoảng loạn của các cầu thủ khách thể hiện rõ rệt khi chỉ 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, vẫn là “Người Hà Lan bay” – van Persie lập hat-trick với pha đá phạt hàng rào hoàn hảo, khiến thủ thành Roberto đứng chôn chân trong khung gỗ, đưa M.U vượt lên dẫn 3-0.

Người hùng Robin van Persie, tác giả 3 bàn thắng đưa M.U vào tứ kết

Trong những phút còn lại của hiệp 2, khi đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu thì Olympiacos dù rất nỗ lực nhưng không thể tìm được đường vào khung thành thủ môn De Gea.

Giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 3-2 sau hai lượt trận trước Olympiacos, M.U tiến vào vòng tứ kết Champions League sau màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục. Trong khi đó, tân vương của Hy Lạp tiếp tục phải chờ đợi để hoàn thành giấc mơ lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất ở giải đấu danh giá nhất châu lục, vẫn còn dang dở.

Trân đấu kết thúc, nhìn CĐV M.U reo mừng phấn khích, còn HLV David Moyes thở phào nhẹ nhõm, mới thấy M.U và HLV David Moyes đã vượt qua cửa tử. Một trong những màn trình diễn xuất sắc nhất của M.U thời hậu Ferguson, đặc biệt là sự xuất sắc của Robin van Persie đã giúp họ có mặt ở tứ kết. Kết quả này là sự cứu rỗi không chỉ đối với M.U, mà còn tạm thời khiến chiếc ghế của HLV David Moyes bớt lung lay phần nào.

Đội hình hai đội:

M.U: De Gea, Rafael, Rio Ferdinand, Phil Johns, Evra, Valencia (Young, 77’), Carrick, Ryan Giggs, Welbeck (Fletcher, 82’), Rooney, van Persie.

Olympiacos: Roberto, Salino (Paulo, 74’), Marcano, Manolas, Holebas, Fuster (Vergos, 82’), Maniatis, Ndinga, Perez (Valdez, 57’), Dominguez, Joel Campbell.