Rộ tin đồn “rồng nổi” tại tỉnh Tiền Giang

ANTĐ - Gần đây, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh tìm đến nhà ông Lê Văn Tấn và bà Nguyễn Ngọc Chi, ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) để xem "rồng nổi", làm cho cuộc sống của gia đình và người dân khu vực này bị xáo trộn.

Ngày 19/12, ông Nguyễn Thanh Hoàng, Trưởng Công an xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết: Hiện tượng "rồng nổi" trên sân nhà ông Lê Văn Tấn và bà Nguyễn Ngọc Chi chỉ là tin đồn nhảm.

Cửa rào nhà ông Lê Văn Tấn và bà Nguyễn Ngọc Chi đã khoá chặt. (Ảnh: NLĐO)

Ông Lê Văn Tấn cho biết: Lê Thanh Phong (con trai ông Tấn) sau khi đi phun thuốc diệt cỏ ở vườn thanh long về, thấy còn dư nên tiếp tục phun xịt vào đám rong rêu trên sân, vì thuốc hết nên lượng thuốc lúc ra nhiều, lúc ra ít, từ đó mà rong rêu chết cũng không đều nên để lại vệt ngoằn ngoèo trên rêu, khiến nhiều người dân hiểu lầm đây là rồng hiện lên.

Hiện tại chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và đài truyền thanh xã tiếp tục thông tin rõ về vụ việc để người dân được biết.

Trước đó, theo lời đồn, tại nhà ông Tấn và bà Chi xuất hiện con rồng nổi trên sân. Hình con rồng đang bay lượn kéo dài hàng mét trên sân; đầu rồng có cả hai con mắt, ánh mắt rồng sáng như hai bóng đèn ngủ lờ mờ khi về đêm.

Khi chính quyền địa phương vào cuộc để chùi và tẩy các đám rong rêu thì hình rồng đã không còn. Sau đó, lại có lời đồn thổi là con Rồng không còn nằm ngoài sân nữa mà đã vào bên trong nhà... Nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem “rồng nổi,” làm cho cuộc sống của gia đình ông Tấn, bà Chi xáo trộn vì “những vị khách không mời mà đến.”

Ông Lê Văn Tấn và chính quyền xã Mỹ Tịnh An đều phủ nhận tin rồng nổi và khuyên người dân không nên tin vào lời đồn nhảm.