Real thất bại 0-2, “chết hụt” trên đất Đức

ANTĐ - Signal Iduna Park tiếp tục mang tới những cơn ác mộng cho các cầu thủ Real Madrid khi đại diện của Tây Ban Nha hoàn toàn lép vế trong thất bại 0-2 trước Dortmund trong trận lượt về và trải qua 90 phút mướt mồ hôi, “hút chết” trên đất Đức.
Đúng như dự đoán, Real Madrid gặp rất nhiều khó khăn khi đến làm khách trên sân Signal Iduna Park, nơi họ từng thảm bại 1-4 ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa giải năm ngoái, đặc biệt khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực Ronaldo vì chấn thương.

Trong suốt 45 phút đầu tiên co cụm phòng ngự bên phần sân nhà, tình huống đáng kể duy nhất mà đội khách tạo ra là pha tạt bóng trúng tay Piszczek trong vòng cấm của Coentrao ở phút 17 và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền.

Tuy nhiên, Di Maria đã trượt chân và để thủ thành Weidenfeller cản phá thành công quả đá penalty khá đơn giản, mở đầu đêm đầy ác mộng trên đất Đức của các cầu thủ Real.
Real thất bại 0-2, “chết hụt” trên đất Đức ảnh 1
Pha trượt chân khi thực hiện quả phạt đền hỏng ăn của Di Maria 

Không lâu sau tình huống đệm bóng sạt cột dọc của Mkhitaryan, các CĐV của Dortmund đã có dịp được ăn mừng khi Marco Reus tận dụng rất tốt sai lầm đánh đầu chuyền bóng về hỏng của trung vệ Pepe bên phía Real, để sút tung lưới thủ thành Casillas mở tỷ số của trận đấu ở phút 24.

Sau khi thoát thua ở tình huống Casillas cản phá thành công pha đánh đầu của Hummels, lưới của đội khách lần thứ 2 rung lên ngay trong hiệp 1.
 
Phút 37, vẫn là một tình huống chuyền bóng hỏng của Illarramendi bên phần sân nhà và Lewandowski có pha thoát xuống dứt điểm dội cột dọc khung thành Real, trước khi Marco Reus có mặt kịp thời, nhân đôi cách biệt cho đại diện nước Đức.
Real thất bại 0-2, “chết hụt” trên đất Đức ảnh 2
Marco Reus thắp lên hy vọng cho Dortmund với cú đúp ngay trong hiệp 1

Bước sang hiệp 2, hàng công của Real – không Ronaldo tiếp tục tỏ ra bế tắc, trong khi các hậu vệ đội khách liên tục mắc sai lầm khi phải chịu sức ép nghẹt thở từ phía Dortmund.

Phút 65, các Madridista đã có một phen thót tim khi Mkhitaryan thoát xuống và vượt qua cả thủ thành đội khách, nhưng rất may là cột dọc đã cứu một bàn thua trông thấy cho Kền kền trắng. Chỉ 4 phút sau đó, lưới của Real suýt chút nữa phải rung lên lần thứ 3 nếu thủ môn Casillas không phản xạ xuất thần, sau tình huống dứt điểm cận thành của Mkhitaryan. 
Real thất bại 0-2, “chết hụt” trên đất Đức ảnh 3
Real trải qua 90 phút "mướt mồ hôi" ở Signal Iduna Park

Trong những phút cuối trận, khi mải mê dâng cao đội hình tìm kiếm bàn thắng thứ 3, hàng phòng ngự đội chủ nhà đã để hở khá nhiều khoảng trống. Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân của Benzema, Bale hay Isco đều không mang về bàn thắng cho Real trên đất Đức.

“Hút chết” ở sân Signal Iduna Park khi để thua 0-2 trước Dortmund trong thế trận lép vế hoàn toàn, thầy trò HLV Carlo Ancelotti may mắn giành vé vào vòng bán kết mùa giải thứ 4 liên tiếp ở Champions League với thắng lợi 3-2 chung cuộc.
Real thất bại 0-2, “chết hụt” trên đất Đức ảnh 4
Ronaldo cùng các đồng đội liên tục phải "thót tim" trên đất Đức 
Đội hình 2 đội:

Dortmund: Weidenfeller, Piszczek (Aubameyang; 81’), Hummels, Friedrich, Durm, Kirch, Grosskreutz, Jojic, Marco Reus, Mkhitaryan, Lewandowski.

Real Madrid: Casillas, Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao, Bale, Modric, Illarramendi (Isco; 46’), Alonso, Di Maria (Casemiro; 73’), Benzema (Varane; 90+2’).