Rất cần sự dũng cảm

ANTĐ - Tỉnh Tây Ninh vừa làm được một việc chưa từng có là xóa bỏ 10 cụm công nghiệp với diện tích gần 1.150ha đất sản xuất đang bị “treo” ở 7 huyện, thị xã. Tỉnh này cũng yêu cầu thông báo rộng rãi cho dân trong phạm vi các dự án được biết để họ an tâm sản xuất. Không thể diễn tả hết niềm vui của người dân khi thoát khỏi cái “ách” dự án “treo”. Bao năm nay, họ vừa làm vừa nơm nớp bị thu hồi tư liệu sản xuất thì nay đã có thể tập trung đầu tư lớn, nâng cao năng suất.

Không nhiều tỉnh, thành phố làm được như Tây Ninh dù nơi nào cũng có đầy rẫy các dự án “treo”, bỏ hoang đất cho cỏ mọc. Kiểm tra của Bộ TN-MT cho biết có tới 1.945 địa chỉ vi phạm với tổng diện tích hơn 18.048ha. Trong đó, khó có thể đếm hết những dự án khu công nghiệp, dự án khu nhà ở, đô thị... đã nằm dài trên giấy từ nhiều năm nay. Cơ quan chức năng cũng mới chỉ thống kê được số tổ chức và diện tích vi phạm chứ không tính nổi có bao nhiêu hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi hàng nghìn dự án “treo”.

TP Hà Nội cũng vừa làm được điều chưa từng có là đề xuất thu hồi đất cùng lúc 11 dự án có vi phạm hoặc không còn phù hợp quy hoạch, với tổng diện tích gần 8,3 triệu m2. Đáng chú ý, trong đó có nguyên 1 khu đô thị “treo” rộng tới 810ha, gấp 1,5 lần diện tích quận Hoàn Kiếm. Dù đích cuối cùng của 11 dự án này là quyết định thu hồi vẫn còn chưa tới song người ta cũng thấy hài lòng bởi sự quyết liệt của TP trong xử lý các dự án “treo” hay vi phạm pháp luật đất đai.

Những gì làm chưa đúng đều có thể sửa. Một quyết định giao đất sai lầm hoàn toàn có thể sửa chữa bằng một quyết định thu hồi đất khác. Đương nhiên, để có được một văn bản như vậy, ngoài sự dũng cảm, tinh  thần trách nhiệm, còn phải nắm rất chắc pháp luật. Bởi, đụng chạm vào quyền lợi của những đại gia “ôm” đất là chuyện cực kỳ phức tạp. Đã có việc một vị Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội từng bị kiện lên kiện xuống vì ký quyết định thu hồi đất có sai phạm. Tất nhiên, ở trường hợp này, quy trình đúng, hồ sơ đúng nên chính quyền chẳng lo gì khiếu kiện.

Dư luận đang chờ TP Hà Nội tiếp tục có những quyết định đúng đắn và dũng cảm như thế, để người dân sống trong vùng những dự án “treo” được yên tâm cư trú, sản xuất, không còn phải phấp phỏng vì những dự án mãi mãi chỉ nằm trên giấy.