Ráo riết điều tra vụ bắt cóc trẻ em táo tợn tại Hải Phòng

ANTĐ - Ngày 24/6, Công an phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cho biết đang phối hợp với Công an quận Kiến An khẩn trương điều tra, làm rõ vụ bắt cóc trẻ em với thủ đoạn manh động, táo tợn chưa từng có vừa xảy ra trên địa bàn.
Ráo riết điều tra vụ bắt cóc trẻ em táo tợn tại Hải Phòng ảnh 1
Cháu Phạm Hữu D.


Trước đó, hồi 4 giờ 30, ngày 22/6, cháu Phạm Hữu D (sinh năm 2003, trú tại tổ dân phố Lệ Tảo 1, phường Nam Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) đi bộ tập thể dục trên đường Lệ Tảo cách nhà khoảng 200m.
Bất ngờ, một người đàn ông đi cùng chiều, mặt bịt khẩu trang điều khiển xe máy vượt lên phía trước chặn đường. Sau đó, đối tượng dắt xe đến chỗ D nhận là người quen của mẹ cháu rồi nghị chở cháu sang phường Lãm Hà thuộc quận chơi. 
Thấy người lạ, D hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Ngay lúc đó, đối tượng truy đuổi, túm cổ áo và bế D quay lại chỗ dựng xe. Lúc này, phía sau xe buộc thêm một chiếc giá bằng sắt chở hàng và 1 bao dứa màu đen. 
Mặc cho D cố hết sức vùng vẫy, la hét, đối tượng thản nhiên giữ chặt người và đút đầu D vào trong bao tải rồi nhảy lên xe định nổ máy. Lúc này, do hai chân vẫn đứng dưới đất nên D vừa vùng vẫy vừa nhoài đầu ra khỏi bao dứa rồi bất ngờ cắn mạnh vào sườn phải đối tượng. 
Thấy vậy, đối tượng dùng tay trái túm và kéo đầu D về phía trước, đồng thời lấy một chiếc khăn màu trắng, có mùi lạ, định bịt miệng D. Tiếp đó, D cắn vào ngón tay của đối tượng. Do bị chảy máu, đối tượng buộc phải buông tay. Lợi dụng sự sơ hở này, D nhanh tay đẩy đổ xe máy, chui ra khỏi bao dứa chạy về nhà. Đối tượng tiếp tục phóng xe máy đuổi nhưng đến đầu ngõ thì bỏ đi.
Theo trung tá Phạm Văn Ất- Trưởng Công an phường Nam Sơn, nhận định ban đầu, đây có thể là vụ bắt cóc trẻ em. Đối tượng tượng đã chuẩn bị giá sắt và bao dứa. 
Hiện, Công an phường Nam Sơn đã xuống hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân, đồng thời phối hợp với Công an quận Kiến An tiếp túc điều tra làm rõ vụ việc.

(* Tên nạn nhân đã được viết tắt)