Rắn hổ mang “đạo náo” trên xe khách

ANTĐ - Hàng chục con rắn hổ mang trườn trong túi, phun nọc độc trên xe khách.

Khoảng 16h30 phút ngày 18-10, Y2/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng – Cầu Thăng Long, Hà Nội phát hiện, kiểm tra xe khách chạy BKS 11K - 4189 do tài xế Nguyễn Văn Cường điều khiển và phụ xe Mông Đồng Thắng (đều ở Cao Bằng).

Hàng chục hành khách nháo nháo hoảng sợ khi thấy tổ công tác phát hiện ở dưới hàng ghế cuối là thùng cacton bên trong đựng hàng chục con rắn hổ mang, thè lưỡi, phun nọc độc. Cả lái xe và phụ xe khách đều nói không biết trong thùng hàng có gì và số hàng này được một người khách gửi đến bến xe Mỹ Đình.

Chiếc xe khách chở rắn bị 141 phát hiện

Để làm rõ vụ việc, chỉ huy Y2/141 đã tương kế tựu kế cho chiếc xe khách đi đến bến xe Mỹ Đình bình thường. Trên xe khách lúc này được bố trí 2 trinh sát hình sự hóa trang có nhiệm vụ trấn an hành khách đồng thời phối hợp với tổ CSGT làm nhiệm vụ ở đầu bến xe đón lõng chủ hàng.

Khi chiếc xe khách vào bến, lái xe gọi điện thoại theo số trên thùng hàng. Một lúc sau có 1 thanh niên đến nhận số rắn này. Đúng lúc này, các trinh sát ập tới kiểm tra, đưa người thanh niên cùng toàn bộ số rắn hổ mang về CAH Từ Liêm làm rõ.

Số rắn hổ mang trong thùng caton

Tại CAH Từ Liêm, thanh niên trên là Đặng Khắc Huy (SN 1989), ở Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ). Huy tường trình, toàn bộ số rắn trong bao tải là hổ mang phì, được thu mua ở Cao Bằng với giá 550.000 đồng/kg.

Huy cho biết, đã làm nghề nuôi và buôn bán rắn hổ mang được khoảng nửa năm nay. Cứ sau mỗi lần “nhận hàng”, Huy đem về Phú Thọ nuôi cho đến khi mỗi con tăng từ 5 - 6 gam thì đem bán cho các quán nhậu trên địa bàn tỉnh.

Theo một cảnh sát kinh tế huyện Từ Liêm cho biết, số rắn hổ mang trên có tổng trọng lượng 13kg. Lực lượng chức năng đang tiến hành xác định loại rắn trên thuộc nhóm nào để xử lý.