Radar Nga “bắt chết” toàn bộ các vụ phóng tên lửa thế giới năm 2013

ANTĐ - Trong năm 2013, các lực lượng trực chiến thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa của Nga đã phát hiện được khoảng 40 vụ phóng tên lửa toàn cầu. Không một quả tên lửa nào lọt qua khu vực kiểm soát của họ.

Ngày 4-1, cục thông tin báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 2 trạm radar mới thuộc hệ thống cảnh báo sớm tên lửa sẽ được triển khai hoạt động tại khu vực Kaliningrad và Irkutsk trong năm nay.

Theo bộ quốc phòng nước này, công việc xây dựng các trạm radar cũng sẽ được tiếp tục triển khai tại các khu vực Krasnoyarsk, Altai, Orenburg và Bắc Cực.

Hiện tại, hệ thống radar cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa của Nga đã có 4 trạm radar thế hệ mới, gồm: một trạm radar Voronezh-M tại khu vực Leningrad và một trạm radar Voronezh-DM tại vùng lãnh thổ Krasnodar đã được đưa vào trực chiến, và 2 trạm radar khác, trạm radar Voronezh-DM ở khu vực Kaliningrad và trạm radar Voronezh-M ở khu vực Irkutsk, đang trong quá trình thử nghiệm.

Theo kế hoạch, mạng lưới radar cảnh báo sớm tên lửa thế hệ mới sẽ được hình thành vào năm 2018, bộ quốc phòng nước này nhấn mạnh.

Bộ này còn khẳng định rằng, việc Nga chủ động phát triển hệ thống radar cảnh báo tấn công tên lửa sẽ đảm bảo việc phát hiện tên lửa và kiểm soát radar ở tất cả mọi hướng.

Vụ phóng tên lửa của Israel bị radar cảnh báo tên lửa Voronezh-M Nga "bắt sống"

Trong năm 2013, các lực lượng trực chiến thuộc hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa và hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đã phát hiện được khoảng 40 vụ phóng tên lửa và tên lửa không gian ở trong nước và nước ngoài. Hệ thống cảnh báo sớm của Nga đã không để lọt một tên lửa nào trong khu vực kiểm soát của họ. Việc này cho thấy, các hệ thống của Nga đã sẵn sàng chiến đấu cao.

Minh chứng rõ nét nhất là vào ngày 3-9-2013, 2 quả "tên lửa đạn đạo mục tiêu" do quân đội Israel phóng ở Địa Trung Hải bị radar cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo ở thành phố miền nam Armavir của Nga phát hiện lúc 10h16 giờ Moscow (06h16 GMT).

Radar của Nga đã phát hiện và theo dõi toàn bộ quỹ đạo bay của 2 tên lửa đạn đạo mục tiêu này từ khu vực trung tâm đến phía đông Địa Trung Hải, cho đến khi các tên lửa mục tiêu này đã rơi xuống biển ở Địa Trung Hải, giáp với bờ biển của Syria.

Sự việc này đã được chính các quan chức quốc phòng Israel thừa nhận.