Ra tòa, nữ trùm ma túy vẫn tranh thủ tình tự với "phi công trẻ"

ANTĐ - Ngày chưa bị bắt, Sắn không chỉ nổi danh về sự liều lĩnh trong các phi vụ “đánh hàng” mà còn tai tiếng về độ đam mê trai trẻ. Chẳng biết thực hư những chuyện đó thế nào, song tại phiên tòa không ít người đã tận mắt chứng kiến nữ trùm ma túy không ngừng tình tự với “phi công trẻ”.    

Sáng nay (27-5), Lò Nguyệt Sắn (SN 1972, trú ở phố Tây Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn) bị VKSND TP Hà Nội truy tố ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 194-BLHS.

Với vai trò đòng phạm, Nguyễn Đức Đạt (SN 1990, ở phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) – nhân tình trẻ của Sắn và Nguyễn Như Quyết (SN 1989, ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, Bắc Giang) cũng bị xem xét về cùng tội danh.

Cận kề với mức án cao nhất, song nữ trùm ma túy Lò Nguyệt Sắn vẫn tranh thủ
tình tự với nhân tình trẻ

Quá trình xét xử đã làm rõ, khoảng năm 1997- 1998, Lò Nguyệt Sắn bán hàng thuê bên Trung Quốc nên quen biết đối tượng nữ tên Hải là người Việt Nam, sống tại nước láng giềng. Nghe theo những lời dụ dỗ của Hải, thời gian sau Sắn hồi hương và hình thành đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh miền núi Tây Bắc lên Lạng Sơn.

Vào giữa năm 2013, trong khi một số đối tượng thuộc đường dây của Sắn lần lượt bị sa lưới thì ả đã nhanh chân chạy thoát và tiếp tục sống ngoài vòng pháp luật để hoạt động tội phạm. Cũng trong khoảng thời gian ấy, Sắn kết thân, rồi nhanh chóng biến Nguyễn Đức Đạt thành đồng bọn buôn ma túy và là người tình của ả.

Quá trình điều hành đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, Sắn luôn kè kè người tình trẻ bên cạnh với tấm bình phong là một lái xe ô tô riêng. Ngay cả những lúc đi hầu đồng, hầu bóng ở chỗ này hay chỗ kia thì Đạt cũng không khi nào rời xa nhân tình già “nửa bước”.

Cùng với cậu nhân tình chỉ đáng tuổi con mình, Sắn còn lôi kéo thêm Nguyễn Như Quyết gia nhập đường dây ma túy với vai trò chuyên vận chuyển “hàng” đi phía trước. Tuy nhiên, một ngày giữa tháng 12-2013, Sắn cùng đồng bọn đã lần lượt bị lực lượng công án bắt giữ.

Cụ thể là chiều 17-12-2013, tại Km 37, quốc lộ 6A, thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với một số lực lượng chức năng bí mật theo dõi và bắt quả tang Nguyễn Như Quyết đang ngồi trên một chiếc taxi từ Hòa Bình về Hà Nội với 19 bánh heroin bên cạnh.

Chỉ sau đó ít phút, cũng tại địa bàn thị trấn Xuân Mai, CAQ Hoàn Kiếm cùng lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra xe ô tô do Nguyễn Đức Đạt điều khiển. Ở vào thời điểm bị kiểm tra, trên xe ô tô của Đạt đang chở Lò Nguyệt Sắn cùng một túi nilon đựng 178 viên nén Methamphetamine.

Trước thời điểm bị bắt quả tang, ngày 15-12-2013, theo yêu cầu của Hải, Sắn lệnh cho Quyết đi taxi lên Hòa Bình vận chuyển 6 bánh heroin về Hà Nội giao cho đối tượng. Và rồi chiều cùng ngày, tại khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Đạt và nhân tình già đã nhận 6 bánh ma túy từ Quyết, rồi chở thẳng lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Ngay sau chuyến hàng đó, Hải tiếp tục bảo Sắn lên Hòa Bình “đánh” chuyến hàng “khủng” tiếp theo là 19 bánh heroin. Cũng như những lần trước, Sắn lại sai Quyết đón taxi áp tải “hàng”, trong khi đó ả và cậu nhân tình ngồi ô tô bám theo phía sau. Vậy nhưng ở lần phạm tội này, Sắn cùng đồng bọn đã lần lượt bị lực lượng công an “hốt” gọn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an còn thu giữ tại nhà Đạt 163 viên ma túy tổng hợp. Đây là số ma túy kèm theo trong lần Sắn nhận từ Quyết 6 bánh heroin tại Hà Đông. Trên đường mang heroin lên Lạng Sơn tiêu thụ, cặp nhân tình cọc lệch này đã ghé qua nhà Đạt và Sắn cất giấu ma túy tổng hợp trong túi áo khoác để ở nhà “phi công trẻ”.   

Trước tòa, nữ trùm ma túy cùng đồng bọn không thật thành khẩn khai nhận tội lỗi như nội dung bản cáo trạng truy tố. Thay vào đó, mỗi khi có cơ hội, Sắn đều đưa mắt liếc nhìn nhận tình trẻ. Đáp lại, Đạt cũng liên tục dành cho người tình già những cái nhìn da diết.

Vậy nhưng căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như chính lời khai của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định có đủ cơ sở để quy kết Lò Nguyệt Sắn cùng động bọn đã vận chuyển tổng cộng 25 bánh heroin và 341 viên ma túy tổng hợp.

Với hành vi vận chuyển ma túy đặc biệt lớn nên sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lò Nguyệt Sắn, Nguyễn Như Quyết cùng mức án tử hình và “phi công trẻ” của nữ trùm ma túy, Nguyễn Đức Đạt cũng phải lĩnh án tù chung thân cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.