- Quỳnh Hoa có thể cho biết, lý do nào khiến Quỳnh Hoa bỏ ra số tiền 40 triệu đồng để mua bộ áo dài Ngọc Trinh mặc đấu giá trong đêm từ thiện “Tri ân người Mẹ”?
Quỳnh Hoa cho rằng, làm từ thiện phải thực sự xuất phát từ cái tâm thiện nguyện, không toan tính. Khi đó, cho dù bạn có bỏ ra số tiền là bao nhiêu cũng đều rất quý.
Quỳnh Hoa cho rằng "Từ thiện phải xuất phát từ tâm" |
Cảm xúc khó tả lắm, vui, xúc động xen lẫn tự hào, bởi mình đã có thể làm được một điều gì đó cho các Mẹ và Quỳnh Hoa nghĩ rằng, số tiền mình bỏ ra sẽ không thực sự lãng phí. Quỳnh Hoa tin rằng các người mẫu Venus sẽ làm tốt chương trình từ thiện rất có ý nghĩa này.
- Công chúng vẫn thắc mắc rằng, Quỳnh Hoa ngoài đời với Quỳnh Hoa trên màn ảnh có gì khác nhau? Vậy việc bỏ ra 40 triệu để làm từ thiện có phải là cách để Quỳnh Hoa “đánh bóng” tên tuổi?
Ai thì Quỳnh Hoa không biết, còn cá nhân Quỳnh Hoa hoàn toàn không nghĩ rằng có thể đánh bóng tên tuổi chỉ với 40 triệu đồng, bởi đây đơn giản chỉ là tấm lòng thiện nguyện của Quỳnh Hoa muốn gửi tới để tri ân những người mẹ Việt Nam anh hùng.
Cô đã chiến thắng trong phần đấu giá từ thiện |
Câu hỏi này thực sự là rất trùng hợp, bởi Quỳnh Hoa vừa tham gia bộ phim “Hạnh phúc nhọc nhằn” (đạo diễn Khải Anh) và vai diễn Nhật Lệ trong bộ phim này có thể sẽ là "một “đột phá lớn" về hình ảnh của Quỳnh Hoa từ trước đến nay trong suy nghĩ của khán giả.
Cô cho rằng "Hữu xạ thì ắt sẽ tự nhiên hương" |
Lúc này người bạn, người yêu cũ từ thời trung học xuất hiện, đúng vào thời điểm gia đình cô đang có biến cố. Và càng rắc rối hơn nữa khi Nhật Lệ ra toà ly dị người chồng thứ hai thì cô lại “chạm mặt” người chồng đầu tiên (lúc này trong vai trò một luật sư). Trải qua rất nhiều khó khăn, cuối cùng Nhật Lệ đã quay về với người yêu cũ từ thời cấp ba.
Nhìn chung, Nhật Lệ là một số phận đầy thương tâm, đầy nước mắt với những bi kịch giằng xé giữa mối quan hệ gia đình, mối quan hệ giữa ba người đàn ông của cô, rồi hai đứa con với hai người chồng… Đây là một vai diễn khác hẳn những vai phản diện mà Quỳnh Hoa từng đóng trước đây. Khi xem xong vai này khán giả sẽ cảm thấy thương cho Nhật Lệ (Quỳnh Hoa) và thay đổi cái nhìn về Quỳnh Hoa.
- Vậy khi vào vai nội tâm có chiều sâu như Nhật Lệ, Quỳnh Hoa chắc hẳn đã phải nỗ lực rất nhiều?
Đã diễn quá nhiều vai phản diện, Quỳnh Hoa cũng muốn thay đổi mình một chút, vào một vai diễn có chiều sâu nội tâm, trầm đi chút, sâu sắc hơn chút… Nói chung là vai diễn càng nhiều bi kịch thì Quỳnh Hoa lại càng thích. Những vai diễn đa đoan, gai góc tưởng khó nhưng thực ra lại rất nhiều “đất” diễn. Vấn đề quan trọng là cần đọc, thuộc kịch bản và hiểu nhân vật thì khi ấy có thể diễn xuất thoải mái thôi.
Khi nhận kịch bản phim này, Quỳnh Hoa đã đọc đi đọc lại đến mức thuộc, nhớ từng chi tiết nhỏ của kịch bản, nắm được đường đi nước bước của kịch bản cũng như từng góc cạnh của nhân vật. Lúc này nhân vật như đã “ngấm” vào Quỳnh Hoa, vì thế khi diễn Quỳnh Hoa đã có thể vào vai rất “ngọt”.
Nói thế cũng không phải là không có khó khăn trong quá trình vào vai Nhật Lệ. Thực tế Quỳnh Hoa đã phải thay đổi rất nhiều trong cách diễn của mình, phải “ghìm” đi rất nhiều ở từng cử chỉ, cái gì cũng nhỏ nhẹ, khuôn mặt lúc nào cũng phải thoải mái, thể hiện sự thánh thiện nhưng lại phải diễn được hình ảnh một người phụ nữ chuân chuyên “hồng nhan bạc phận”, đa đoan… Cho đến lúc này, thực sự Quỳnh Hoa chưa bao giờ cảm thấy ưng ý, say mê như với vai diễn này.
- Nhiều người cho rằng, “rẽ ngang” đến với điện ảnh, Quỳnh Hoa đã “gặt hái” được không ít thành công. Vậy đâu là bí quyết của Quỳnh Hoa?
Đúng là Quỳnh Hoa rẽ ngang để đến với điện ảnh, nhưng cũng có thể nói rằng, đúng hơn là thời điểm này có thể coi rằng Quỳnh Hoa đã là một diễn viên chuyên nghiệp bởi Quỳnh Hoa đã biết gạt tất cả sang một bên và chuyên tâm cho điện ảnh. Trong quá trình làm việc, trong cách diễn cũng như trong các mối quan hệ với anh chị em diễn viên, đoàn làm phim… Quỳnh Hoa luôn thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp, chơi ra chơi, làm ra làm. Đó chính là bí quyết của Quỳnh Hoa.
- Cám ơn diễn viên Quỳnh Hoa!