Học sinh - cổ động viên trường THPT Trần Quốc Tuấn háo hức chờ đón trận chung kết
Ảnh: THUẦN THƯ
Hoành tráng, sôi động
THPT Trần Quốc Tuấn là nhà ĐKVĐ và đang đứng trước cơ hội lịch sử, trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ được Cúp vàng, cũng như đội đầu tiên 3 lần vô địch tại giải bóng đá học sinh do Báo ANTĐ tổ chức. Cũng như năm ngoái, thời điểm mà đội bóng của trường THPT Trần Quốc Tuấn chuẩn bị bước vào chung kết để rồi vô địch sau đó, một Lễ xuất quân hoành tráng và sôi động đã được tổ chức ngay giữa sân trường, với sự góp mặt của hơn 1.000 thầy cô, phụ huynh và các bạn bè đồng trang lứa.
Thầy Vũ Xuân Hồng - Hiệu trưởng THPT Trần Quốc Tuấn cho biết: “Trong những năm qua, với phương châm giáo dục toàn diện “Đức -Trí - Thể - Mỹ” cho các em học sinh, bên cạnh việc giáo dục văn hóa, nhà trường luôn quan tâm chú trọng đến nhu cầu tập luyện thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Đội bóng của trường Trần Quốc Tuấn nhờ đó cũng gặt hái được nhiều thành tích ở cấp quận cũng như ở thành phố, đặc biệt là giải bóng đá do Báo An ninh Thủ đô tổ chức. Trong trận đấu tới, Ban giám hiệu nhà trường không đặt nặng kết quả, mà chỉ căn dặn các tuyển thủ của trường phải luôn thi đấu với tinh thần quyết tâm, trung thực, cao thượng, để giữ được hình ảnh đẹp trong mắt các CĐV”.
Trong khi đó, Vũ Xuân Đức - đội trưởng đội bóng, cầu thủ đang là một trong 2 người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn, đặt quyết tâm: “Chúng em hứa sẽ thi đấu hết mình, trên tinh thần “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng ” để có thể giành kết quả cao nhất”.
Trang trọng, rực rỡ
Cùng ngày, THPT Phùng Khắc Khoan cũng đã tổ chức một Lễ xuất quân không kém phần trang trọng và rực rỡ. Dù nằm khá xa trung tâm Thủ đô (ở huyện Thạch Thất), nhưng điều đó không làm thầy trò trường THPT Phùng Khắc Khoan bớt đi nhiệt huyết trước khi di chuyển lên sân Hàng Đẫy vào chủ nhật tới. Trái lại, họ coi đây là một trận đấu lớn và toàn trường sẽ cổ vũ hết mình cho đội bóng để đổi màu huy chương (từ bạc sang vàng).
Trước khi buổi Lễ xuất quân diễn ra, thầy và trò nhà trường đã thắp hương tưởng niệm Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan, danh nhân văn hóa từ thế kỷ 16 mà ngôi trường vinh dự được mang tên. Tiếp đó, các thành viên của đội bóng đã được tặng những bài ca, điệu nhảy sôi động do chính thầy cô và bạn bè trong trường thể hiện, như một món quà tinh thần đầy ý nghĩa với rất nhiều hy vọng được gửi gắm.
Giao nhiệm vụ cho đội bóng, thầy Nghiêm Hồng Trung, quyền Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô tổ chức như một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh về việc giáo dục cho học sinh của nhà trường. Thông qua bóng đá, nhà trường rèn luyện thể chất cho các em. Thông qua giải đấu, nhà trường giáo dục tinh thần cao thượng, sự đoàn kết, kỷ luật làm nên sức mạnh tập thể. Sau trận đấu tới, dù kết quả thế nào tôi cũng mong các em hãy mỉm cười và ngẩng cao đầu vì đã cố gắng hết sức. Chiến thắng rồi sẽ qua đi, nhưng cái đẹp, phong cách thi đấu của đội bóng trường THPT Phùng Khắc Khoan cần được giữ mãi”.
Vào chủ nhật tới, trận chung kết đáng chú ý giữa THPT Trần Quốc Tuấn và THPT Phùng Khắc Khoan sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội, vào lúc 15h. Trước đó, trận tranh giải Ba giữa THPT Marie Curie và THPT Nguyễn Tất Thành sẽ diễn ra lúc 13h30. Trận chung kết của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh H1 của Đài PT&TH Hà Nội.