Quyết định tối tăm

ANTĐ - Lianne Smith đã từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với người chồng cũ. Mọi thứ dường như tốt đẹp hơn khi cô cùng 3 con dọn về chung sống với người bạn trai mới kém cô 2 tuổi. Nhưng đó lại là sự bắt đầu của một thảm kịch.

Cuộc trốn chạy bẽ bàng

Lianne Smith chia tay với chồng cũ khi đứa con đầu được 9 tuổi và đứa út chỉ mới tròn 3 tháng. Cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm đã đem đến cho người phụ nữ mới ngoài 30 này nhiều nước mắt hơn nụ cười. Khi cô quen biết và dọn về ở với Martin Smith, nhiều người đã chúc mừng tuy không giấu được sự ái ngại. Martin vốn nổi tiếng là kẻ phóng đãng và mê cờ bạc. 

Cuộc sống chung của gia đình họ tại Lichfield, Staffordshire, nước Anh, thoạt đầu có vẻ êm thấm. Lianne Smith là một kế toán, phải đi làm hàng ngày trong khi    Martin Smith, một thợ sửa chữa ô tô làm việc bán thời gian. Hàng ngày Lianne đưa 2 con lớn đi học trong khi Martin trông nom đứa bé vừa sinh. Buổi chiều Martin sẽ đảm nhận việc đón hai đứa lớn về nhà, nấu bữa tối và sau đó đi làm ca đêm. 

Mọi thứ trở nên đảo lộn khi một ngày cuối năm 2009, đứa con gái lớn của Lianne nói với cô giáo rằng cha dượng của mình có “những hành vi không tốt” - điều sau này được xác nhận là xâm hại tình dục. Cô bé ngay lập tức được một tổ chức xã hội đón vào trung tâm chăm sóc đặc biệt trong khi Martin chuẩn bị phải hầu tòa. 

Một cuộc đào tẩu đã được lên kế hoạch chu đáo với đích đến là Costa Brava, Tây Ban Nha. Lianne đã cùng hai đứa bé đi du lịch trước bằng máy bay trong khi Martin thì theo đường bộ sang Pháp rồi đoàn tụ với nhau ở thị trấn nhỏ ven biển ở đất nước Nam Âu này. Ngay sau khi Martin Smith trốn khỏi nơi cư trú, Cảnh sát Anh đã phát lệnh truy nã toàn châu Âu.

Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

Cuộc sống chui lủi ở một tỉnh lẻ của Tây Ban Nha là quá bó buộc với Martin Smith. Anh ta thường xuyên đến các đô thị lớn của đất nước này tìm kiếm các cơ hội làm ăn vì có nghề mua bán phụ tùng ô tô cũ. Và một trong những lần đi xa đó, Martin dù sử dụng hộ chiếu giả với một cái tên khác nhưng đã lọt vào tầm ngắm của Cảnh sát nước sở tại. Khi được xác nhận từ phía Cảnh sát Anh rằng đây chính là đối tượng bị truy nã toàn châu Âu, họ đã bắt giữ   Martin tại Barcelona vào tháng 5-2010 và dẫn độ về Anh. 

Sau khi nghe tin Martin đã bị bắt, Lianne lập tức cùng 2 con rời khỏi nơi cư trú và ẩn mình trong một khách sạn cách trung tâm Costa Brava khoảng 100km. Hoảng loạn, cùng đường và lo sợ rằng mình sẽ phải đối diện với các mức án nghiêm khắc vì bao che tội phạm cũng như những sự chỉ trích của xã hội, Lianne đã đi đến một quyết định tối tăm. 

Theo lời khai tại phiên tòa ngày 3-7 vừa qua, Lianne đã trùm các túi nhựa kín lên đầu hai đứa trẻ Daniel - 11 tháng tuổi và Rebecca - 5 tuổi khi chúng đang ngủ say. Lianne biện hộ rằng cô ta hành động như vậy vì lo sợ rằng cô sẽ bị tước quyền nuôi con và những đứa trẻ này sẽ được đưa đến các trung tâm xã hội như chị của chúng. 

Lianne đã bị kết án 30 năm tù vì tội sát hại 2 con mình trong tình trạng tâm lý bị kích động. Nhưng có lẽ bản án nặng nhất dành cho người mẹ này là ám ảnh tội lỗi đến hết cuộc đời.