Quyết định tăm tối

ANTĐ - Vợ chồng ông bà Sandy Ford (Mỹ) trong suốt hơn 3 năm qua đã nuôi nấng, chăm sóc 3 đứa cháu ngoại do người con gái gửi gắm. Nhưng gần đây, vợ chồng cô con gái muốn đón lũ trẻ về. Lo sợ không được sống cùng lũ trẻ, bà Sandy đã đi đến một quyết định tối tăm.

Bà Sandy và 3 đứa cháu ngoại 

Những lá thư để lại

Chiều 12-11-2012, ông Randy Ford về đến nhà ở Toledo, bang Ohio (Mỹ) thấy nhà cửa vắng tanh. Ông Randy sống với vợ, bà Sandy Ford, người con trai Andy Ford và 3 đứa cháu ngoại. Ở trên bàn ngay trong phòng khách, ông Randy thấy có một vài lá thư có nội dung bất thường. Tìm kiếm khắp quanh nhà, khi tới chỗ garage thì ông phát hiện cửa garage bị khóa chốt từ bên trong, ông cố gắng mở nhưng không được. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Randy đã gọi điện báo cảnh sát. 

Khi các nhân viên cứu hộ tới nơi, họ  phải sử dụng búa tạ để phá cửa garage. Bên trong chiếc xe Honda Civic mà bà Sandy vẫn sử dụng hàng ngày, có 5 người trên xe, tất cả đều đã chết. Các nạn nhân gồm: bà Sandy Ford, 54 tuổi, người con trai Andy Ford, 32 tuổi và 3 chị em ruột     Madalyn Hayes, 5 tuổi, bé trai Logan 6 tuổi và Paige 10 tuổi là cháu ngoại của bà Sandy. Trong chiếc xe đang nổ máy còn có 2 con chó và 1 con mèo mà bọn trẻ vẫn âu yếm hàng ngày.

Kết quả giám định pháp y cho thấy các nạn nhân đã chết trong khoảng thời gian từ 8h20 đến 13h30 ngày 12-11. Cả 5 người đều chết do ngạt khói. Tại hiện trường, cảnh sát thấy ống bô khí thải của một chiếc xe tải phun thẳng vào trong cửa sổ chiếc xe Honda Civic mà 5 nạn nhân ngồi bên trong. 

Trong số những lá thư để lại, có một lá thư bà Sandy Ford viết với ngụ ý rằng, bà đã cùng với người con trai sắp đặt một kế hoạch: “Hoặc là tôi sẽ bỏ trốn cùng với lũ trẻ, hoặc là điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra”. Trong những lá thư do chữ bọn trẻ viết có ghi: “Con yêu bố mẹ, tạm biệt”.

Lên kế hoạch

3 chị em Madalyn Hayes, Logan và Paige là con đẻ của chị Mandy Hayes - con gái bà Sandy Ford. Cách đây khoảng 3 năm, cô Mandy Hayes đã gửi 3 đứa con cho mẹ mình chăm sóc hộ vì vợ chồng cô không có điều kiện, nhất là sau khi cô sinh thêm một bé trai. 

Vài tuần trước, vợ chồng chị Mandy đã nói với bà Sandy ý định muốn đón cả 3 đứa con về nhà sống cùng mình để chăm sóc. Tuy nhiên, quyết định này đã khiến bà Sandy Ford tỏ ra không hài lòng. Chị Mandy nói với mẹ rằng, đã đến lúc để lũ trẻ về ở cùng với bố mẹ bởi vợ chồng chị giờ cũng có điều kiện tốt hơn, vả lại, đứa con trai út cũng đã cứng cáp.

Một tuần trước, vợ chồng Mandy đã tới nhà bà Sandy để đón lũ trẻ về. Bà Mandy đã tỏ thái độ rõ rệt không muốn rời lũ trẻ. Chị Mandy an ủi mẹ, không phải cô đón lũ trẻ đi hẳn, mà hàng tuần, lũ trẻ vẫn đến nhà bà ngoại, nhưng bà Sandy vẫn lo sợ sẽ không được gặp các cháu nữa.

Cảnh sát cho biết, khoảng 1 tuần trước khi xảy ra sự việc đau lòng, bà Sandy và con gái đã xảy ra bất đồng liên quan đến việc chăm sóc lũ trẻ, khiến cảnh sát và các nhân viên bảo vệ quyền lợi trẻ em phải can thiệp. Ông Dean Sparks, Giám đốc cơ quan bảo vệ quyền lợi trẻ em hạt Lucas nói rằng, họ đã phải 2 lần đến nhà bà Sandy, lần gặp lần đây nhất là vào ngày 10-11, chỉ hai ngày trước khi xảy ra thảm kịch. Tuy nhiên, trong những lần đó, cả cảnh sát và các nhân viên xã hội không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ tranh cãi sẽ kết thúc bằng tấn thảm kịch. 

Từ những lá thư để lại cho thấy, bà Sandy Ford, 54 tuổi và con trai bà, Andy đã lên kế hoạch tỉ mỉ về một vụ tự sát trong garage ngôi nhà họ ở Toledo. Sáng hôm đó, họ đã đến trường đón 3 đứa trẻ sau khi chúng được người mẹ đưa đến. Trở về nhà, họ đã đóng đinh gia cố chặt các cửa sổ, chèn cửa chính garage và mở ống xả của chiếc xe tải xả thẳng vào cửa chiếc xe 5 người bên trong. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.