Quyết đấu để nuôi hy vọng

ANTĐ - Trắng tay trận ra quân khiến nhiều đội bóng mất đi quyền tự quyết. Chính vì vậy, trong lượt trận chiều nay 8-10, họ sẽ phải làm tất cả để nuôi hy vọng đi tiếp.
Quyết đấu để nuôi hy vọng ảnh 1
THPT Wellspring (áo sẫm) cần phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp

Sự cuồng nhiệt trên các khán đài cùng sự cạnh tranh vé vào vòng 2 đã làm tăng tính quyết liệt, kịch tính cho các cặp đấu. Vòng bảng năm nay, mỗi đội chỉ có 2 trận đấu nên đội nào thất bại lượt ra quân đồng nghĩa đánh mất 50% cơ hội đi tiếp. Trong ngày ra quân, thầy Nguyễn Mạnh Hà (THPT Nguyễn Thị Minh Khai - đương kim vô địch giải) chia sẻ: “Mùa giải năm nay có số đội tham dự nhiều nhất trong 14 năm qua, trong đó rất nhiều đội bóng chất lượng và chúng tôi đã cảm nhận rõ rệt sức nóng của giải đấu”.

Mùa trước, THPT Tân Lập đã gây ấn tượng bằng lối chơi quyết liệt, giàu kỹ thuật để loại THPT Lômônôxốp - khi đó đang là ĐKVĐ. Thế nhưng, ở mùa giải năm nay, đội bóng đến từ huyện Đan Phượng lại đang đối mặt nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Thất bại 0-2 trước THPT Trương Định hôm 5-10 đã đẩy THPT Tân Lập vào thế buộc phải thắng trong cuộc đối đầu với “chủ nhà” THPT Tây Hồ chiều nay để nuôi hy vọng. Cùng trong cảnh trắng tay như THPT Tân Lập còn có 14 đội bóng khác.

Trong số này, lo lắng nhất là THPT Wellspring. Đây là đội bóng để thua đậm nhất (0-5) ở trận ra quân. Không những buộc phải có 3 điểm, họ còn phải thắng cách biệt THPT Văn Lang ở trận đấu chiều nay, mới có thể có lợi thế khi xét chỉ số phụ để quyết định 2 trong 3 đội bảng B giành quyền đi tiếp. Dẫn trước 2 bàn nhưng lại để đối thủ thắng ngược 4-2 mang đến sự tiếc nuối cho các cầu thủ THPT Thực Nghiệm. Thế nhưng chiều nay, họ sẽ phải gạt tất cả sang một bên để hướng tới trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp với nhà vô địch mùa 2012 – THPT Lômônôxốp. Cũng trong chiều nay, đội bóng lần đầu dự giải – THPT Đại Việt sẽ có trận mở màn, hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị.

Quyết đấu để nuôi hy vọng ảnh 2