Vòng 4 Carling Cup:

Quỷ đỏ tìm lại niềm vui

ANTĐ - Quỷ đỏ thành Manchester đã tìm lại niềm vui sau trận thua muối mặt trước người anh em cùng thành phố Man City khi đánh bại đội bóng hạng dưới Aldershot Town ở vòng 4 Carling Cup diễn ra đêm qua.
Quỷ đỏ tìm lại niềm vui ảnh 1

                                   Owen vẫn chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình

Bỏ lại sau lưng thất bại tủi hổ trước Man City, MU đã chứng tỏ đẳng cấp trước đội bóng hạng hai Aldershot Town. HLV Alex Ferguson vẫn giữ vững quan điểm Carling Cup là sân chơi của các cầu thủ trẻ kết hợp những danh thủ dự bị. Chính vì vậy, những Fryers, Amos đã có cơ hội thi đấu bên cạnh các đàn anh như Vidic, Valencia, Berbatov hay Owen.

Với sức mạnh vượt trội, Quỷ đỏ tràn sang phần sân đối phương gây sức ép ngay từ đầu khiến Aldershot Town co cụm phòng thủ đến tội nghiệp. Sự có mặt của Cleverley giúp lối chơi của đội quân Sir Alex trở nên linh hoạt với những pha phối hợp trung lộ ăn ý.

Phút thứ 3, tiền vệ trẻ Tom Cleverley đã đánh dấu sự trở lại bằng một nỗ lực dứt điểm song cú sút này lại đi vọt xà. Tuy nhiên, đội khách cũng chẳng phải chờ đợi lâu để tận hưởng niềm vui có bàn thắng đầu tiên. Phút 15, từ những pha phối hợp một hai của Cleverley, Park và Diouf, bóng tới chân tiền đạo Berbatov và cầu thủ này đã dứt điểm lạnh lùng mở tỷ số cho Man United.

Có được bàn thắng nhưng sức ép của Quỷ đỏ vẫn không hề giảm đi. Phút 27, Fabio đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng tỷ số cho Man United sau tình huống phối hợp với Owen. Tuy nhiên ở phút 40, tiền đạo người Bulgari đã có pha bứt tốc rồi chuyền bóng để Owen dứt điểm vừa đủ lực hạ gục thủ môn Ross Worner nâng tỷ số lên 2-0.

Quỷ đỏ tìm lại niềm vui ảnh 2

                                                Nụ cười đã trở lại với các cầu thủ MU

 

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Aldershot đã chơi hết sức cố gắng. Tuy nhiên, bàn thắng của Antonio Valencia ở phút 48 dường như đã dập tắt mọi hy vọng của đội chủ nhà. Từ cự ly khoảng 25m, cầu thủ người Ecuador đã có cú dứt điểm không thể cản phá, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man United. 

Với lợi thế dẫn bàn, HLV Ferguson đã trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Paul Pogba rồi tiếp đó là Michael Keane và Ravel Morrison vào sân thi đấu. Dù Aldershot đã chơi hết sức cố gắng song với đẳng cấp kém hơn, đội bóng chủ nhà đã không tạo ra được dấu ấn nào đáng kể nào trên sân, trong khi đó, đội khách cũng cố gắng chơi cầm chừng để hướng trận đấu tới những phút cuối cùng.

Đánh bại Aldershot với tỷ số 3-0, nụ cười đã trở lại trên môi các cầu thủ Man United. Đây cũng là chiến thắng cần thiết cho nhà ĐKVĐ giúp họ lấy lại tinh thần trong cuộc chạm trán với Everton vào cuối tuần này.

Cũng trong loạt trận vòng 4 Carling Cup đêm qua, một trận đấu đáng chú ý khác chính là cuộc chạm trán giữa Arsenal và Bolton. Mặc dù bị chọc thủng lưới ở phút 47 bởi người cũ Fabrice Muamba. Nhưng chỉ cần hai tình huống lóe sáng của Andrei Arshavin và Park Chu Young ở các phút 53 và 57 “Pháo thủ” đã có chiến thắng 2-1 để giành quyền vào vòng tiếp theo.

Kết quả các cặp đấu hôm qua:

Aldershot T.    0 - 3    Manchester U.
Arsenal    2 - 1    Bolton W.
Cardiff C.   1 - 0    Burnley
Crystal Palace    2 - 0    Southampton