Vòng 24 Premier League:

"Quỷ đỏ" sa lầy tại Brittania

ANTĐ - Trong một ngày gió lớn, thày trò HLV David Moyes đã bị đội chủ nhà Stoke City đánh bại với tỷ số 2-1 trên sân Brittania tại vòng 24 Premier League.

Adam xuất sắc lập một cú đúp

Đêm qua 1-2, vòng 24 Premier League tiếp tục diễn ra. Tại vòng đấu này, nhà ĐKVĐ MU có chuyến làm khách được cho là khó khăn đến SVĐ Brittania của Stoke City. Vừa giành có chiến thắng trước Cardiff City hồi giữa tuần với sự tỏa sáng của tân binh Mata, "Quỷ đỏ" hừng hực khí thế bước vào cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Trong trận đấu này, HLV David Moyes đã tung bộ ba tấn công Rooney, Mata và Van Persie vào sân ngay từ đầu với hy vọng sự kết hợp của bộ ba này sẽ dễ dàng mang về 3 điểm cho MU. Tuy nhiên, sự tính toán của chiến lược gia người Scoland đã hoàn toàn bị phá sản khi Mata vẫn chưa thể có đủ thời gian để thích nghi với lối đá của "Quỷ đỏ".

Trước một đội bóng được đánh giá cao hơn, Stoke City chọn lối đá phòng ngự chặt chẽ. Với các cầu thủ có thể hình cao to, đội chủ nhà đã dễ dàng bẻ gẫy các đợt tấn công đơn điệu của MU. Ngoài ra, gió lớn cũng đã ảnh hưởng khá nhiều tới các pha phối hợp của cầu thủ 2 đội. Mãi tới phút 13, nhà ĐKVĐ mới có pha phối hợp có nét đầu tiên và người kết thúc là Rooney, thật tiếc là bóng lại đi sạt cột dọc. 

Không những chưa thể khoan thủng hàng phòng ngự đội chủ nhà, thày trò HLV David Moyes còn chịu tổn thất khi trung vệ Jonny Evans phải rời sân do chấn thương. Việc xáo trộn đội hình đã khiến MU không thể triển khai thế trận như mong muốn. Không những thế, vận đen vẫn đeo đuổi "Quỷ đỏ" khi họ phải nhận bàn thua ngớ ngẩn ở phút 38. Cú sút phạt của Charlie Adam từ khoảng cách 35m, bóng đã chạm chân Carrick đổi hướng khiến David de Gea bó tay.

Một mình Van Persie không thể cứu được MU

Sau bàn thua, MU tiếp tục chịu tổn thất khi trung vệ còn lại là Phil Jones cũng phải rời sân do chấn thương và Carrick buộc phải về đá trung vệ. Trong lúc khó khăn như vậy thì MU lại bất ngờ có bàn gỡ đầu hiệp hai. Nhận đường chuyền tinh tế của Mata, Van Persie đã có pha xử lý rồi tung cứa lòng đẹp mắt đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV MU không kéo dài được lâu bởi chỉ 5 phút sau Adam tung cú đá trái phá từ cự ly khoảng 22 mét, đưa bóng bay như viên đạn găm lên nóc lưới De Gea nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng này đã mang lại sự tự tin cho Stoke City và họ càng chơi càng hay trước nhà ĐKVĐ. Trong khi đó, MU dù đã cố gắng nhưng lối chơi đơn điệu lật cánh đánh đầu của họ đã không thể thêm một lần chọc thủng lưới đội chủ nhà. Thất bại với tỷ số 1-2, thày trò HLV David Moyes tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng.

Kết quả một số trận đấu vòng 24:

Newcastle United 0 - 3 Sunderland

West Ham United 2 - 0 Swansea City

Cardiff City 2 - 1 Norwich City

Everton 2 - 1 Aston Villa

Fulham 0 - 3 Southampton

Hull City 1 - 1 Tottenham Hotspur

Stoke City 2 - 1 Manchester United