Quen thói, bén mùi..."đột vòm"

ANTĐ - Sau lần “đột vòm” trộm chiếc xe máy tại nhà chị Thủy, thấy quá dễ ăn nên Đậu Hồng Thanh (SN 1991, ở xóm Cầu, xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) tiếp tục trở lại lấy tiếp chiếc xe máy “xịn” trị giá hơn 70 triệu đồng.
Quen thói, bén mùi..."đột vòm" ảnh 1
Đối tượng Đậu Hồng Thanh cùng tang vật thu giữ

Trước đó, vào khoảng 2h sáng ngày 16-9, sau khi theo dõi gia đình chị Trần Thị Bích Thủy, ở xóm Cầu (xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) ngủ say, Đậu Hồng Thanh đã nhảy lên mái nhà, tháo ngói đột nhập. Sau đó Thanh đi vòng lên tầng 2 vào phòng ngủ chị Thủy lấy 1 túi xách (có 1 điện thoại, một số tiền mặt), qua phòng ngủ con trai chị Thủy lục túi quần lấy 660.000đ và trở lại tầng một lấy nốt chiếc điện thoại đang xạc pin ở phòng khách. Cuối cùng Thanh ung dung bấm khóa mở cửa cuốn rồi dắt chiếc xe máy Vespa BKS 73P3-1698, trị giá hơn 70 triệu đồng chạy thẳng vào TP. Đông Hà, Quảng Trị để tìm nơi tiêu thụ xe thì bị... tóm gọn. 

Qua đấu tranh, khai thác đối tượng Thanh còn khai nhận trước đó đã một lần đột nhập vào nhà chị Trần Thị Bích Thủy trộm chiếc xe máy Novo BKS 73N2 – 5252, rồi đem vào huyện Gio Linh, Quảng Trị bán được 1,5 triệu đồng lấy tiền tiêu xài, nhậu nhẹt.