“Quê hương nâng bước chúng tôi đi…”

QĐND Online - “Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi/ Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi…”. Đó là những ca từ trong bài hát “Hành quân xa”, của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do các cựu chiến binh (CCB) Câu lạc bộ CCB phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (TP Hà Nội) thể hiện tại buổi gặp mặt các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2-2012 trước ngày lên đường.

QĐND Online - “Hành quân xa dẫu qua nhiều gian khổ, vai vác nặng ta đã đổ mồ hôi/ Mắt ta sáng chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi…”. Đó là những ca từ trong bài hát “Hành quân xa”, của nhạc sĩ Đỗ Nhuận do các cựu chiến binh (CCB) Câu lạc bộ CCB phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (TP Hà Nội) thể hiện tại buổi gặp mặt các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) đợt 2-2012 trước ngày lên đường.

Đại diện cấp ủy, chính quyền và Hội CCB phường Ngọc Thụy gặp gỡ, động viên các thanh niên nhập ngũ đợt 2-2012.
Đại diện cấp ủy, chính quyền và Hội CCB phường Ngọc Thụy gặp gỡ, động viên các thanh niên nhập ngũ đợt 2-2012.

Trong bộ quân phục mới nguyên, những thanh niên chuẩn bị lên đường gương mặt rạng ngời niềm vui, họ tự hào vừa vỗ tay vừa hát theo nhịp điệu... Sau chương trình văn nghệ, là phần gặp mặt, giao nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí đầm ấm và sôi nổi. Cảm động nhất là những lời dặn dò đầy tâm huyết, thân mật của Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Phú Vợi. Tuy đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Vợi vẫn còn minh mẫn. Cụ đến gần từng cháu bắt tay, xoa đầu như trao gửi sự tin tưởng vào thế hệ trẻ của quê hương Ngọc Thụy anh hùng. Cảm động trước sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, thanh niên Hoàng Tiến Thanh, tổ 21 quả quyết: “Chắc chắn phía trước nhiều khó khăn, thử thách, nhưng chúng tôi tin chắc rằng mình sẽ vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân đội giao cho. Truyền thống quê hương, gia đình sẽ là điểm tựa nâng bước chúng tôi đi…”. Đến dự buổi giao lưu văn nghệ, gặp mặt các thanh niên trước ngày lên đường không chỉ có đông đủ các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND phường, các đồng chí tổ trưởng, bí thư chi bộ các tổ dân phố mà còn có cha mẹ các thanh niên trúng tuyển NVQS. Ông Chu Ngọc Đức, tổ dân phố 2 là bố của thanh niên Chu Đức Hạnh, phấn khởi cho biết: “Cháu nhà tôi vừa tốt nghiệp THPT. Biết kết quả thi đại học không được như ý, cháu xác định nhập ngũ để ôn thi tiếp. Cháu quyết tâm, gia đình tôi rất mừng và hy vọng trong môi trường quân đội cháu sẽ thực hiện được ước mơ”.

Đợt 2-2012, phường Ngọc Thụy được giao 11 chỉ tiêu nhập ngũ. Ông Vũ Văn Mai, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Thụy, cho biết: “Để hoàn thành tốt chỉ tiêu, chất lượng giao quân, hằng năm, Đảng ủy, UBND phường đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS phường, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS trên hệ thống truyền thanh và hội nghị cán bộ chủ chốt của phường; Quá trình triển khai công tác tuyển chọn công dân bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật”.

Cùng với sự quan tâm chăm lo chu đáo cho các thanh niên nhập ngũ, Đảng ủy, UBND phường Ngọc Thụy còn làm tốt công tác đón nhận, tạo việc làm cho các quân nhân xuất ngũ. Điều này giải thích vì sao thanh niên của phường luôn yên tâm lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự.

Bài và ảnh: Hồng Khánh Chi