Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên:

“Quay 180 độ để có tiền làm phim”

ANTĐ - Bùi Thạc Chuyên thuộc số ít đạo diễn xóa nhòa được ranh giới giữa phim nghệ thuật và phim thương mại. Sự tinh tế và táo bạo ở những bộ phim của anh có sức lay động đến từng góc khuất trong tâm hồn mỗi con người. 10 năm làm điện ảnh - 3 bộ phim: Sống trong sợ hãi, Chơi vơi, Lời nguyền huyết ngải, với anh, con số chẳng nói lên được điều gì. “Làm cả đời hay 1, 2 năm, nếu có được một phim để đời tôi đã không còn gì hối tiếc!”.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên (trái) chỉ đạo diễn xuất cho một cảnh quay

- PV: Từng bị gọi với những cái tên “đạo diễn cực đoan”, “đạo diễn không thỏa hiệp”, anh có cho rằng mình đúng như vậy? 

- Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên: Không, tôi chưa đủ cực đoan như một số đạo diễn trẻ bây giờ, như Phan Đăng Di chẳng hạn. Tôi thấy tôi vẫn còn thỏa hiệp rất nhiều.

- Việc anh không đủ cực đoan là tự bản thân anh như vậy hay anh buộc phải như vậy?

- Không biết được! Tôi vẫn còn đang trên con đường đi tìm chính mình!

- Bộ phim mà anh đang ấp ủ - “Ngủ mơ” sẽ là một bộ phim nghệ thuật? Liệu anh có thỏa hiệp để có tiền thực hiện dự án này?

- Tôi chưa muốn nói về “Ngủ mơ”, sợ nói trước bước không qua. Phim nghệ thuật hay phim gì tôi chưa biết, có thể nhà sản xuất bảo: Thế này không được, phải thêm nhiều yếu tố câu khách vào, có khi tôi lại quay ngoắt 180 độ ấy chứ! (Cười)

- Vậy là bây giờ anh sẵn sàng quay ngoắt 180 độ để có tiền làm phim?

- Còn hơn là không thể làm phim. Làm phim còn được chơi với đoàn phim, với diễn viên, không làm gì thì buồn lắm. 

- Sau 2 phim làm với hãng nhà nước, 1 phim với tư nhân. Anh thích làm với hãng nhà nước hay hãng tư nhân hơn?  

- Làm phim với các Hãng phim tư nhân họ bỏ tiền ra nên tính toán rất kỹ, nhưng họ làm việc rất trách nhiệm, say mê và hiệu quả. Hãng phim nhà nước thì không có mối liên quan đến khán giả, chỉ tính đầu vào, ít nghĩ tới đầu ra. 

- Anh có vẻ tâm đầu ý hợp với đạo diễn Phan Đăng Di, có điều gì anh thích thú ở đạo diễn trẻ này? 

- Phan Đăng Di là người trẻ có tài, và khá tinh tế trong việc làm phim. Anh ta khôn ngoan trong sự cực đoan. 

- Là Giám đốc Trung tâm phát triển tài năng điện ảnh trẻ TPD, anh thấy xung quanh mình có hé lộ nhiều tài năng không?

- Thời nào mà không có anh tài! Có nhiều bạn trẻ chưa từng làm phim trước kia, vậy mà phim họ làm ở đây khiến tôi thấy mình không còn muốn sống nữa. Họ làm rất hay, cái nhìn rất độc đáo và mới mẻ. Tôi rất hy vọng ở lớp trẻ.