Vụ nghịch tử giết cả cha lẫn mẹ

Quanh ngôi nhà tang tóc...

ANTĐ - Tiếp xúc với vợ của Thắng là Nguyễn Xuân Thùy tại CAQ Hoàng Mai, Thùy nói không biết nhiều về việc chồng nợ nần bên ngoài. Đôi mắt khóc sưng húp, Thùy khai trước khi bỏ trốn, Thắng còn nhờ vợ mang vứt hộ số tang vật gồm dao, quần áo. Tuy nhiên, Thắng bỏ trốn xong, Thùy sợ hãi nên đã vứt bọc quần áo cùng con dao xuống khu đất cạnh nhà. Sau khi bắt được đối tượng, Cơ quan CSĐT đã tìm thấy và thu giữ số tang vật trên.

Người dân bàng hoàng khi biết vụ án mạng và tụ tập quanh nhà nạn nhân

Trong sáng qua, nhóm PV ANTĐ có mặt tại hiện trường. Hàng trăm người dân sống tại khu vực trên tò mò kéo đến đứng chật kín trước cổng nhà nạn nhân. Một nhân chứng cho biết, nửa đêm đang ngủ bỗng nghe thấy có tiếng kêu cứu bèn tỉnh dậy. Vừa ló đầu ra khỏi cửa thì thấy Thắng mặc quần áo cộc, trên người loang lổ máu, một tay cầm dao còn tay kia cầm đoạn gậy nhỏ bỏ chạy về nhà. 

Theo nhận xét của những người dân nơi đây, cả hai ông bà Dơi là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Khoảng đất ở phía sau trong ngõ được gia đình ông Dơi xây dựng thành hai dãy nhà trọ cho thuê. Sau khi đối tượng Thắng lấy vợ, hai vợ chồng Thắng được bố mẹ chia cho mảnh đất ở cuối ngõ rồi xây dựng căn nhà 2 tầng. 

Trái ngược với sự hằn học, thù hận của Thắng về bố mẹ mình, những người hàng xóm của nạn nhân cho biết, ngoài sự chăm chỉ, cả hai vợ chồng ông Dơi được tiếng rất quý các con. Nhiều lần Thắng đi vay tiền ở bên ngoài và “cắm” đồ đạc đều được bà Gái mang tiền đi chuộc hoặc trả nợ thay. Thậm chí, thấy Thắng hay đi chơi điện tử ở ngoài quán, ông bà Dơi còn mua hẳn một chiếc máy tính mang về lắp ở nhà cho Thắng chơi để dễ quản lý. Bản thân cả hai vợ chồng Thắng đều không có công ăn việc làm nên được bố mẹ bao cấp cho ăn uống. Hàng ngày “lịch” của Thắng chỉ là ngủ và chơi game. Đến bữa ăn cả hai vợ chồng sang nhà bố mẹ ăn cơm rồi lại về nhà ngủ. Thỉnh thoảng ông bà Dơi có mắng mỏ Thắng nhưng theo họ, đó là chuyện hết sức bình thường bởi “bố mẹ nào mà chả lo cho con”.

Cách nhà hung thủ chưa đến 100 mét là căn nhà hai tầng của các nạn nhân. Hai cỗ quan tài được đặt song song ở giữa sân. Tầng 1 căn nhà là hiện trường vụ án vẫn loang lổ những vết máu. Trong hành trình chạy trốn, những vết máu từ đối tượng dính vào tường, cửa sổ trên tầng 2 của ngôi nhà. Thi thể của các nạn nhân được phủ tạm chờ Cơ quan CSĐT hoàn tất thủ tục khám nghiệm trước khi nhập quan. Ở căn nhà kế bên, con gái cả của ông bà Dơi là chị Lưu Thị Nhã nấc nghẹn từng tiếng. Ngồi cạnh bên là người em gái Lưu Thị Hằng cũng khóc ngất trước nỗi đau quá lớn bỗng dưng ập xuống cả gia đình. Đau đớn hơn khi một trong hai người lại chứng kiến hành vi giết bố mẹ dã man của chính đứa em trai.