ANTĐ - Xuất phát từ mâu thuận vợ chồng, Xuân nghĩ ra cách bỏ thuốc chuột vào bát canh của vợ để giết chết vợ. Tuy nhiên, hành động của người bố đã bị đứa con gái trông thấy và cảnh báo với mẹ. Người mẹ không dám ăn mà đưa cho gà uống thử thì một lúc sau gà chết lăn quay.
ANTĐ - Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với các đối tượng Đào Xuân Soạn, SN 1987 và Vũ Trọng Hải, SN 1990, đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.
ANTĐ - Khoảng 6h15 ngày 25-10, nhiều người dân đi làm đồng tá hoả khi phát hiện xác 2 thanh niên nằm bất động dưới cánh đồng ven Quốc lộ 45, chạy qua địa phận thôn Chiến Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương - Thanh Hóa.
ANTĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn gia đình không được giải quyết triệt để, Vũ Văn Xuân (SN 1970), lên kế hoạch dùng thuốc diệt chuột để sát hại người vợ của y.
ANTĐ - “Hai mươi nghìn” - tôi trả giá. “Đúng hai nhăm, chú không thể mua được hộp kẹo nào với giá thấp hơn thế đâu” - nó quả quyết. Liếc mắt ra đằng sau, thằng bé bỏ nhỏ vào tai tôi: “Chú chỉ cần đặt hộp kẹo này trên bàn, sẽ không có đứa nào tới làm phiền chú nữa”. Trên đây là mẩu đối thoại giữa tôi và chú bé bán kẹo cao su tại một quán bia trên phố Tăng Bạt Hổ. Có hàng trăm đứa trẻ như vậy đang ngày ngày lang thang kiếm sống khắp các quán nhậu ở đất Hà thành.
ANTĐ -
14h chiều nay 4-9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 2 người điều khiển xe máy bị tử vong.
ANTĐ - Đánh giá của các cơ quan chức năng cho thấy, mỗi năm có tới hơn 1.000 trẻ em bị xâm hại tình dục. Đáng chú ý, số lượng trẻ em từ 4-5 tuổi bị xâm hại tình dục tăng và có trường hợp bị nhiều đối tượng hiếp dâm cùng lúc, hoặc quan hệ tình dục nhiều lần trong một ngày.
ANTĐ - Sau thời gian theo dõi, Công an tỉnh Thanh Hóa đã “buông lưới” tóm gọn tên Nguyễn Văn Nhất khi y đang trên đường đưa 300 kg thuốc nổ đi tiêu thụ.
ANTĐ - Căn nhà nhỏ giờ đây như “ốc đảo đau thương” của 3 người trong một gia đình vốn có 4 người, nằm tách biệt với xóm làng nên nhìn trong ánh chiều lại thêm mỏng manh, non nớt như cái đêm kinh hoàng đó.
ANTĐ - Khi được dẫn giải về Cơ quan Công an, hung thủ “man rợ” này còn “hồn nhiên” nói rằng “Cháu có họ hàng với anh Lê Văn Luyện nên cháu phải làm một điều gì đấy giống anh ấy”.
ANTĐ - Vào khoảng 18h30 ngày 12-8, một số trẻ em ở xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đang chơi đùa trên bờ sông Tĩnh đã phát hiện một xác chết lõa thể đang trôi dưới sông.
ANTĐ - Công an phát hiện nhiều trường hợp người sử dụng giấy phép lái xe giả (GPLX), những trường hợp này đều không học qua một cơ sở sát hạch, cấp GPLX nào mà họ chỉ cần bỏ ra từ 400.000đ đến 700.000đ là có thể mua được.
ANTĐ - “Cởi trần trùng trục kèm theo điệu cười khềnh khệch, bước đi khật khưỡng, đến đâu cũng la: Dẹp đường ra, đại ca đến đây! Chồng em đấy chị ạ" - chị Nguyễn Thị Ngà - Quảng Cát - Quảng Xương - Thanh Hoá nghẹn ngào.
ANTĐ - Chỉ vì người vợ chưa sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường, cùng với ý định muốn "đi thêm bước nữa", người chồng đã lên “kế hoạch” hạ sát người vợ hơn chục năm chung sống với mình.
ANTĐ - Nhìn di ảnh của mẹ con chị Hà lặng lẽ sau những làn khói hương và tiếng khóc ai oán của bà Vân, người ta càng thấy hậu quả nặng nề, đau xót mà nạn cá độ mang đến cho những tín đồ của nó.
ANTĐ - Trung tá Đào Đức Thảo, Trưởng CAP Tương Mai cho biết, do thực hiện tốt phương án bảo vệ mùa thi, trong ngày đầu diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng tại 2 điểm thi là trường Tiểu học Tân Định và THCS Tân Định đóng trên địa bàn phường, CAP Tương Mai phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSTT - CAQ Hoàng Mai và các lực lượng nòng cốt ở cơ sở đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các thí sinh dự thi, không để xảy ùn tắc giao thông tại các điểm tổ chức thi đại học.