Quang Tuấn thấy mình như bị “xé toạc lồng ngực” khi đóng “Thiên đường máu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Phim điện ảnh "Thiên đường máu" của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường với nội dung xoay quanh tệ nạn lừa đảo người Việt qua nước ngoài làm việc với sự xuất hiện của dàn diễn viên 2 miền Nam - Bắc khiến khán giả tò mò họ sẽ “lột xác” như thế nào trên màn ảnh rộng.

Mới đây, bộ ảnh nhân vật trong "Thiên đường máu" phần nào hé lộ tính cách và số phận của họ trong "khu tự trị" nơi cửa vào rộng mở, lối về kín bưng. Hình ảnh đều đi vào đặc tả cảm xúc, biểu cảm trên gương mặt của từng nhân vật với khung hình đan xen sáng-tối tạo cảm giác tù túng, giam hãm, phù hợp với chủ đề phim về lừa đảo.

Quang Tuấn "tả tơi" với ánh nhìn đờ đẫn, như ngây dại trong "Thiên đường máu"

Quang Tuấn "tả tơi" với ánh nhìn đờ đẫn, như ngây dại trong "Thiên đường máu"

Có thể thấy nhân vật Tuấn (Quang Tuấn thủ vai) và Thành (Hoài Lâm) chịu cảnh bầm dập nhất. Trên khắp cơ thể, gương mặt họ chi chít những vết thương cũ có, mới có và cả những vết thương còn đang rỉ máu. Cặp mắt đỏ ngầu của cả hai cũng là điểm nhấn gây ấn tượng mạnh. Đáng chú ý nhất là hình ảnh của Quang Tuấn, hoàn toàn không mặc quần áo với ánh nhìn đờ đẫn, như ngây dại trong khi hai bàn tay chấp lại như muốn van xin điều gì đó với người đứng trước mặt mình. Trong khi đó, tạo hình nhân vật của Hoài Lâm lại toát lên ánh nhìn tội nghiệp, thương cảm, đầy xót xa khi đứng trước một tay anh chị nào đó xăm trổ đầy mình.

Cũng chịu chung cảnh bầm dập còn có Hiếu (Đình Hiếu), Hảo (Hoàng Yến), Tâm (Bích Ngọc). Nhân vật của 3 diễn viên này hé lộ họ dường như cũng là nạn nhân trong những khu lừa đảo, tự trị bởi xung quanh là những con người cùng số phận, căn phòng với những chiếc máy tính được đánh số. Nếu ánh mắt của Tâm vừa có phần sợ hãi nhưng cũng cương nghị, của Hảo là sự hốt hoảng với bọng mắt thâm cuồng mái tóc rũ rượi thì Hiếu lại toát lên sự bình thản đến đáng sợ, như chấp nhận buông xuôi trước thực tế nghiệt ngã.

Bên cạnh đó, một số gương mặt có thể là tuyến phản diện trong phim cũng thu hút sự chú ý của khán giả. Đó là Phú (Quách Ngọc Ngoan thủ vai), nhân vật mà chỉ cần một ánh nhìn, cái nhếch mép đã đủ khiến người đối diện "khiếp vía" bởi cái nhìn sắc lẹm như muốn nuốt chửng người đối diện. Dự án "Thiên đường máu" đánh dấu cuộc tái xuất của Quách Ngọc Ngoan trong hình tượng phản diện từng làm nên tên tuổi anh.

Mỹ (Thanh Hương) trong tạo hình chị đại cũng khiến khán giả tò mò, toát lên vẻ quyền lực và cái nhìn đầy dọa nạt. Sau một loạt vai diễn trong các phim “giờ vàng”, nữ diễn viên sẽ tái xuất trong hình tượng “chị đại” đầy quyền uy, giống như cách cô từng thể hiện trong series "Người phán xử".

Quách Ngọc Ngoan thuộc tuyến nhân vật phản diện trong phim

Quách Ngọc Ngoan thuộc tuyến nhân vật phản diện trong phim

Quý (Sỹ Toàn) cũng mang ánh nhìn sắc lạnh và biểu cảm căng thẳng tạo cảm giác đe dọa, báo hiệu đây là nhân vật nhiều uẩn khúc và nguy hiểm. Sau thành công với "Thám tử Kiên", Sỹ Toàn cho biết háo hức với dự án mới. Anh chia sẻ: “Trong Thiên đường máu, tôi cũng sẽ có một số pha võ thuật, với lối ra đòn nghiêng về phong cách thực chiến”.

"Thiên đường máu" cũng có sự góp mặt của Lê Minh Thuấn, tài tử nổi tiếng với vai phản diện trong "Mưa đỏ".

Sự trở lại của Hoài Lâm khiến nhiều khán giả mong chờ

Sự trở lại của Hoài Lâm khiến nhiều khán giả mong chờ

Theo chia sẻ của Quang Tuấn, trong phim anh sẽ vào vai Tuấn - người anh trai đi tìm em gái của mình (nhân vật do Bích Ngọc thủ vai) bị lừa đảo sang khu tự trị. Nam diễn viên tiết lộ, từ khi đọc kịch bản anh đã rất thích vì câu chuyện không chỉ cảm động, còn phản ánh đề tài nhức nhối của xã hội.

“Khi quay đạo diễn đều yêu cầu diễn viên phải làm thật, diễn thật. Đôi lúc, Tuấn có cảm giác sợ lên trường quay, sợ lên đoàn phim vì có quá nhiều thứ ám ảnh. Thậm chí, từ lúc đọc kịch bản, có những phân cảnh khiến mình như bị xé toạc lồng ngực”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Thanh Hương tiếp tục một vai diễn gai góc sau series "Người phán xử"

Diễn viên Thanh Hương tiếp tục một vai diễn gai góc sau series "Người phán xử"

Trong khi đó, với lần Nam tiến thứ 2 để tham gia một dự án điện ảnh, Thanh Hương cho biết đây tiếp tục là vai diễn mang đến màu sắc mới lạ, đầy gai góc. Cô thừa nhận, trước khi vào vai đã phải cắt, nhuộm lại màu tóc mới cho hợp với xuất thân, tính cách và số phận nhân vật. Thậm chí, với dự án này cô phải thay đổi bản thân rất nhiều từ dáng đi, tông giọng nói. “Tôi phải rèn luyện sức khỏe để có thể truyền tải được tinh thần nhân vật. Nếu không đủ sức khỏe không thể hoàn thành vai diễn”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đối lập với vẻ gai góc của Thanh Hương, Bích Ngọc lại hóa thân vào vai diễn cô gái quê mới lớn, chưa có nhiều trải nghiệm cuộc sống vì nghe lời quảng cáo việc nhẹ lương cao mà trót bị lừa. Bích Ngọc thừa nhận đề tài bộ phim vừa thời sự, vừa mới mẻ nên cô rất mong muốn được thử sức và muốn có cơ hội được góp mặt trong dự án này. Thông qua vai diễn của mình, cô muốn gửi gắm thông điệp: “Việc nhẹ lương cao là điều ai cũng mong muốn nhưng trong thời đại này mỗi người trong chúng ta đều phải làm hết sức và nhận về những giá trị đúng với những gì mình trao đi”.

Sỹ Toàn mang ánh nhìn sắc lạnh và biểu cảm căng thẳng tạo cảm giác đe dọa, báo hiệu đây là nhân vật nhiều uẩn khúc và nguy hiểm

Sỹ Toàn mang ánh nhìn sắc lạnh và biểu cảm căng thẳng tạo cảm giác đe dọa, báo hiệu đây là nhân vật nhiều uẩn khúc và nguy hiểm

Còn với diễn viên Sỹ Toàn, khi được bật mí về vai diễn anh tiết lộ một trải nghiệm đặc biệt khi được đạo diễn đặt ra yêu cầu cao diễn xuất bằng ánh mắt. “Khi nhìn vào ánh mắt của Quý lúc nào cũng trừng trừng, chỉ ‘chớp mắt có điều kiện’ nên rất khó để biết anh ta là con mồi hay người đi săn”, Sỹ Toàn hé lộ.

"Thiên đường máu" dự kiến khởi chiếu từ ngày 31-12-2025.