Quảng Trị: Trẻ em vùng cao nhọc nhằn đãi vàng mưu sinh

ANTĐ - Sau những trận mưa lớn ào ạt đổ về thì cũng là lúc trẻ em vùng cao huyện Đakrông (Quảng Trị) đổ ra sông bới đất tìm vàng.

 Những ngày này, dọc theo triền sông Krông KLang đoạn chạy qua các xã như Húc Nghì, Tà Rụt, A Vao, A Bung và A Ngo... (huyện ĐaKrông) nhộn nhịp cảnh trẻ em đào bới đất đãi vàng sa khoáng. Cơn lốc bới sông tìm vàng càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi giá vàng ngoài thị trường đang “nóng” lên từng ngày...

Bới đất để đãi vàng

Cả bọn xúm lại xem mỗi khi đứa nào đó gặp may trúng vàng lớn

Em Hồ Văn Được, thôn Tà Rụt 1, xã Tà Rụt đổ vàng vừa đãi vào chén

Những đứa trẻ xã Tà Rụt đang chăm chú đãi vàng

Tìm vàng

Vàng sa khoáng được đựng trong những chiếc bát

Những trẻ em địa phương có mặt từ sáng sớm dọc theo bờ sông. Cứ một buổi đến trường, một buổi chúng lại mang chiếc khay đãi vàng túc trự tại bờ sông để mưu sinh. Những hốc đá ven suối, những lớp đất đá cũ được nước sông cuốn đi để lại lớp đất mới- vàng sa khoáng cũng phát lộ từ đây- là nơi tìm kiếm vàng của các em.

Theo những em này thì mỗi buổi chúng cũng kiếm được từ 30-50 nghìn đồng, có khi cao hơn nếu gặp may. Các em cho biết là số tiền của mình kiếm được để phụ giúp thêm để bố mẹ mua gạo, thức ăn, phần còn lại để mua sách vở, đóng tiền học. Men theo bờ sông KrôngKlang vẫn còn nham nhở bùn đất sau những trận mưa lớn, chúng tôi ghi lại được những hình ảnh mưu sinh của trẻ em nơi đây...