Quang Hùng, Mạnh Hùng trở lại, ông Phúc vẫn dè chừng U23 Lào

ANTĐ - Được đánh giá cao hơn so với đối thủ, nhưng thất bại trước U23 Singapore đã tạo hiệu ứng không tốt về tâm lý đối với U23 Việt Nam. Trái với sự tự tin như trước ngày lên đường, HLV Hoàng Văn Phúc tỏ ra khá dè chừng khi nhận định về U23 Lào.

Buổi luyện quân sáng nay của U23 Việt Nam

Ông Phúc nói: “Tôi có xem hiệp một trận đấu giữa Lào và Singapore, nhưng những gì mà U23 Lào thể hiện vẫn chưa nói lên nhiều điều bởi họ buộc phải thay đổi đội hình khi mất người ngay từ phút thứ 2. Hơn nữa, để đánh giá về một đội bóng thì cần phải thông qua vài trận đấu. Vì vậy, chiều nay chúng tôi sẽ tới sân để trực tiếp quan sát U23 Lào thi đấu với U23 Malaysia. Hy vọng qua trận đấu này, BHL cũng các cầu thủ sẽ nắm rõ hơn về lối chơi của U23 Lào để có đối sách thích hợp”.

Biết mình biết ta, tôn trọng đối thủ là điều cần làm, nhưng rõ ràng sự dè chừng có phần thái quá của U23 Việt Nam trước U23 Lào, đã cho thấy sự tự tin của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đang lung lay dữ dội. Dù vẫn còn nguyên quyền tự quyết định số phận, nhưng rõ ràng chỉ cần sơ sẩy trong trận đấu tới, điều tồi tệ nhất sẽ đến. Đó cũng chính là lý do khiến U23 Việt Nam phải sống trong bầu không khí khá căng thẳng 2 ngày qua.

Mạnh Hùng vẫn phải tập theo chế độ riêng


Trong buổi tập sáng nay (13-12), U23 Việt Nam đã có sự trở lại trung vệ Mạnh Hùng và hậu vệ cánh phải Quang Hùng. Tuy nhiên, Mạnh Hùng chỉ có thể tập nhẹ ngoài đường biên trong khi Quang Hùng, sau khi được truyền 2 chai nước, vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi trên sân tập.

Theo quan sát, HLV Hoàng Văn Phúc chủ yếu rèn các bài phối hợp tấn công từ trung lộ đến chồng cánh. Ngoài ra, ông Phúc cũng tập trung luyện khả năng dứt điểm từ các tình huống cố định. “Nếu tận dụng tốt cơ hội từ những điểm đá phạt, chúng ta có thể thay đổi cục diện cả trận đấu. Đó là một trong giải pháp để tìm kiếm chiến thắng”, ông Phúc cho biết.