Quảng bá du lịch qua âm nhạc

ANTĐ - “Nổi tiếng sau một đêm” với video ca nhạc “Say you do” được quay tại quần thể hang Sơn Đoòng, Hoàng Rob (Trương Nhật Hoàng) sẽ tiếp tục mang tới  người yêu nhạc dự án “Tự nguyện”. Anh cùng cây đàn vĩ cầm sẽ du ca khắp Bắc-Trung-Nam để kể câu chuyện về cuộc đời mình, về những vùng đất anh đã đi qua. 

 Quảng bá du lịch qua âm nhạc ảnh 1Dự án âm nhạc “Tự nguyện” sẽ có sự kết hợp giữa tiếng đàn violin hiện đại và những cảnh đẹp của đất nước 

Tự hào là người Việt Nam

- PV: Nếu như video ca nhạc đầu tiên - “Say you do” - một tác phẩm nước ngoài đưa tên tuổi của anh tới người yêu nhạc thì lần này, dự án âm nhạc “Tự nguyện” chỉ sử dụng ca khúc Việt. Anh có thể giải thích về sự khác nhau này?

- Nghệ sĩ violin Trương Nhật Hoàng: Vì không được đào tạo bài bản nên tôi không có được tiếng đàn mượt mà, tinh tế tròn đầy, tôi cũng không thể thực hiện những kỹ thuật phức tạp khiến người nghe trầm trồ thán phục. Nhưng tôi biết, mình vẫn sở hữu một điều tuyệt vời nhất, đó là tuổi trẻ. Tôi còn năng lượng và nhiệt huyết để xông pha, còn đủ ngây thơ và niềm tin để trở thành “người mộng mơ” bước đi tự do giữa con đường âm nhạc.

Với “Tự nguyện”, tôi như tìm lại được bản nguyên của chính mình trong âm nhạc khi được chơi những ca khúc Việt Nam, của người Việt Nam sáng tác cho người Việt biểu diễn. Tôi vẫn nhớ rõ nhịp tim mình đã đập rộn ràng  trong buổi sáng ngày quay đầu tiên, khi tôi chơi những nốt nhạc mở đầu của bài “Tự nguyện” giữa kinh thành Huế. Đấy cũng là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ ràng nhất dòng máu đang chảy trong huyết quản, những điều đã làm nên mình ngày hôm nay, dù có bao thay đổi nhưng luôn có một điều vững chãi: Tôi là người Việt Nam. 

- “Tự nguyện” gồm một chuỗi video ca nhạc có sự kết hợp giữa hòa tấu violin hiện đại và các thắng cảnh của đất nước Việt Nam. Anh có dụng ý nào không?

- Âm nhạc và thiên nhiên luôn mang lại những trải nghiệm tích cực để người nghệ sỹ có thể thỏa sức khám phá. Tình yêu quê hương đất nước không xa vời mà luôn gắn với người trẻ từ những hành động nhỏ nhất. Qua “Tự nguyện”, tôi muốn quảng bá du lịch Việt Nam tới với mỗi người. Mỗi vùng đất đều có những câu chuyện khác nhau, với những cách nhìn khác nhau. Còn tôi, một người trẻ sẽ kể cho mọi người cùng nghe về những vùng đất gắn bó với tuổi thơ tôi, với những nơi tôi đã đặt chân đến và có nhiều kỷ niệm bằng âm nhạc và bằng khả năng viết còn nhiều hạn chế. Tôi hy vọng sau khi xem những video ca nhạc trong dự án, người nghe hãy thử một lần tới những vùng đất ấy để tự mình cảm nhận và kể ra câu chuyện của chính họ chứ không phải ai khác.  

Luôn hướng về quê hương 

- Anh có tự tin dự án sẽ rất hấp dẫn với cách khai thác mới?

- Tôi, 25 tuổi, tạm gác lại những thể loại âm nhạc trẻ trung, cá tính đã phần nào gắn liền với tôi để thực hiện dự án cá nhân mà tôi đã ấp ủ 2 năm mang tên “Tự nguyện”. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng có những câu chuyện để kể về cuộc đời mình. Từng câu chuyện nhỏ, đối với tôi như những nét vẽ đủ để làm nên một bức tranh cuộc sống muôn màu. Bạn hãy cứ yên tâm rằng, “Tự nguyện” sẽ trẻ trung, hứng khởi bởi ê kíp thực hiện toàn người trẻ bên cạnh những ký ức, hoài niệm của cá nhân tôi đối với từng vùng đất. 

- Nặng tình với mảnh đất miền Trung, đấy có phải lý do khiến anh chọn Hội An và Huế làm nơi quay 2 video ca nhạc đầu tiên là “Tự nguyện” và “Cầu vồng đêm mưa”?

- Là một người con của mảnh đất miền Trung, tôi luôn hướng về quê hương mình. Nếu như “Say you do” được thực hiện tại Quảng Bình thì Huế lại là quê ngoại của tôi và Hội An là thành phố đã thay đổi nhiều suy nghĩ trong tôi. Tôi tự hào vì mình đã từng có một tuổi thơ đáng nhớ giữa những thành phố này.

- Thế còn ca khúc “Tự nguyện”, anh không chỉ lấy làm tiêu đề cho toàn bộ dự án âm nhạc dài hơn, mà còn là ca khúc đầu tiên được anh và êkíp thực hiện tại Huế… 

- Tôi xem “Tự nguyện” là một bản “Quốc ca” của riêng mình vì những ý nguyện hòa bình, những ước mong cống hiến, lòng tự hào dân tộc được thể hiện một cách nhẹ nhàng, chân thành, duyên dáng và đầy thuyết phục. Vẻ đẹp của lòng yêu nước đối với tôi đến từ chính những ước nguyện rạng ngời nằm sâu trong trái tim mỗi con người Việt. Vì vậy, bài hát dù vang lên cách đây 50 năm hay giữa những ngày tháng rực rỡ của hiện tại đều mang lại một ý niệm và cảm thức đẹp về một tình yêu thật khác-tình yêu cho nơi ta đã sinh ra. 

- Xin cảm ơn Hoàng Rob! 

Dự án âm nhạc “Tự nguyện” do Hoàng Rob thực hiện sẽ gồm một chuỗi các video ca nhạc được thực hiện tại nhiều vùng đất của Việt Nam, dựa trên những câu chuyện, những trải nghiệm của nghệ sỹ violin Trương Nhật Hoàng. Song song đó là việc phát hành sách đi kèm từng video ca nhạc, nội dung xoay quanh vùng đất được đề cập tới. Mở đầu dự án là 2 video ca nhạc “Tự nguyện” và “Cầu vồng đêm mưa” về 2 thành phố Huế và Hội An.