Quan trọng là cách nhìn

ANTD.VN - Regan làm việc trong một hộp đêm với mức thu nhập không cao, song là một người lạc quan, anh luôn nhìn nhận mọi việc bằng con mắt giản đơn. Trong suy nghĩ của Regan, mặt trời lặn rồi lại mọc, mọc rồi lại lặn, cuộc sống cũng vậy, không có gì là tuyệt đối hay vĩnh viễn.

Regan thích xe hơi, nhưng với thu nhập kiếm được từ hộp đêm, anh không thể mua được một chiếc dù là bình dân. Những lần tụ tập với bạn bè, anh thường nói: “Giá có được một chiếc xe thì tốt”. Có lần một người bạn thấy vậy, nói đùa: “Cậu đi mua xổ số đi, trúng giải độc đắc là có xe ngay”.

Tưởng đùa cho vui, nhưng hôm đó Regan đi mua một tờ xổ số 2USD thật. Không ngờ vận may đến bất ngờ, anh trúng ngay giải độc đắc. Cầm khoản tiền lớn, Regan đi mua một chiếc ô tô đời mới. Có được chiếc xe hơn cả mong đợi, anh ít đến hộp đêm hẳn, suốt ngày lái xe vi vu khắp nơi. Chiếc xe cũng được “chăm sóc” rất cẩn thận, lúc nào cũng bóng loáng. 

Bỗng nhiên một ngày kia, chiếc xe Regan đỗ dưới tầng một tòa nhà bị lấy trộm chỉ sau 10 phút không người để mắt. Bạn bè biết chuyện, rất cảm thông với Regan vì chiếc xe là một gia sản lớn, mà anh lại yêu thích nó như vậy, chắc sẽ rất buồn. Họ kéo nhau đến nhà định bụng rủ Regan đi uống rượu cho khuây khỏa, không ngờ lại gặp Regan đang vui vẻ vừa huýt sáo vừa đi ra bến xe buýt đến hộp đêm làm.

Nghe các bạn nói lý do đến chơi, Regan ngoác miệng cười: “Ơ, tại sao tớ lại phải buồn? Nếu như các cậu đánh rơi 2USD, các cậu có buồn không?”. “2USD thì có gì phải buồn?”, một người bạn trả lời. “Thì thế, tớ chỉ mất có 2USD tiền mua xổ số thôi mà”, Regan càng cười lớn.

Đôi khi chỉ cần bạn thay đổi thái độ nhìn nhận một sự việc, thì sẽ thấy chuyện được mất trong cuộc đời nhẹ như không, giữ được niềm vui sống mới là đáng kể.