Quán quân "Thần tượng Bolero 2018" làm liveshow tiền tỷ tại Hà Nội

ANTD.VN - Duy Cường – Quán quân “Thần tượng Bolero 2018” đến thời điểm này là giọng ca duy nhất được “ông hoàng nhạc sến” làm lễ nhận con nuôi.

Chưa đầy 2 năm kể từ khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi “Thần tượng Bolero 2018”, Duy Cường quyết định làm liveshow thứ 2. Lần này, nam ca sĩ 9X còn “chơi” lớn khi sau đêm diễn vào tối 18-19 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, anh sẽ tiếp tục mang liveshow đến với khán giả của hai thành phố khác gồm Bắc Giang (19-10) và Hải Dương (20-10).

Giống như liveshow đầu tiên, Duy Cường một lần nữa chọn “Tình mẫu tử” làm chủ đề cho liveshow thứ 2 của mình. Lý giải về việc khai thác chủ đề này thay vì những chủ đề “hot” hơn, nhắm vào thị hiếu của đông đảo người nghe, nhất là giới trẻ, Duy Cường tâm sự, anh vốn là một giảng viên Đại học đi hát, may mắn thành danh khi đem giọng hát đi thi và sau đó được danh ca Ngọc Sơn yêu quý, dạy chỗ cho rất nhiều điều về cả âm nhạc lẫn đạo lý làm người. Trong đó, điều lớn nhất mà nam danh ca này dạy anh chính là giá trị về chữ “hiếu” và đạo làm con.

Tiến sĩ Triết học trẻ tuổi giãi bày, cha anh bị bệnh nặng không thể lao động được từ khi anh còn rất nhỏ, gia đình nghèo khó, một tay mẹ anh đã tần tảo làm lụng để gánh vác gia đình, nuôi nấng hai đứa con thơ dại trưởng thành. Vì thế, hai anh em Duy Cường luôn bảo nhau dù có đi hết cuộc đời này cũng không bao giờ đáp đền được công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của mẹ. Đó là lý do từ trước tới nay, anh hay chọn hát những ca khúc về cha mẹ và cũng được khán giả nhớ đến nhờ những bài hát này. Thế nên, khi có ý định làm liveshow thứ 2, anh vẫn muốn đây sẽ là chương trình tôn vinh chữ “hiếu”, tôn vinh tình mẫu tử .

Ca khúc chủ đề của liveshow “Tình mẫu tử” cũng chính là sáng tác được danh ca Ngọc Sơn tặng lại cho Duy Cường. Với anh, đó là một mối duyên và anh sẽ tiếp tục nối dài mối lương duyên đó.

Ngọc Sơn trong lễ nhận Duy Cường làm con nuôi diễn ra vào cuối năm 2018

Cũng theo Duy Cường, anh tự mình biên tập, xây dựng chương trình cho liveshow sắp tới. Một trong những điều thú vị của chương trình là anh cho phép mình “biến hóa” với nhiều phong cách khác nhau, từ những ca khúc sôi động đến những bài hát mang âm hưởng dân gian truyền thống. Nam ca sĩ quả quyết, anh không muốn giọng hát của mình chỉ bó hẹp trong khuôn khổ những bản tình ca Bolero mà mở rộng sang cả những dòng nhạc khác như: dân ca xứ Nghệ, dân ca đương đại, nhạc sôi động…và cả nhạc Trịnh Công Sơn.

Tiết lộ thêm về liveshow này, chủ nhân của đêm diễn cho biết, chương trình sẽ được chia làm 3 phần: “Mẹ”, “Quê hương đất nước” và “Vọng khúc Bolero”. Bên cạnh người cha nuôi của mình – danh ca Ngọc Sơn, Duy Cường cũng đã mời được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi của dòng nhạc Bolero như: Giao Linh, Sơn Tuyền, Mỹ Huyền…cùng giọng hát được xem là thế hệ kế cận của anh - Á quân “Thần tượng Bolero 2019” Tô Ngọc Hà.

Không giấu giếm kinh phí tổ chức liveshow, Duy Cường thẳng thắn chia sẻ, chỉ riêng đêm diễn ở Nhà hát Lớn Hà Nội đã lên tới con số 1,5 tỷ đồng. Giọng ca xứ Nghệ nói vui, có lẽ âm nhạc là cái nghiệp của mỗi người nghệ sĩ, trong đó có anh. Bởi vậy mà làm ra được bao nhiêu tiền, anh đều dành hết cho niềm đam mê này. Có điều, khác với nhiều nghệ sĩ khác, anh không chọn ra album hay làm MV mà dồn hết tiền để làm liveshow. Chàng trai này thừa nhận, nếu chỉ dựa vào số tiền anh có thì không đủ tài chính vì làm liveshow rất tốn kém. May mắn ở chỗ, anh nhận được tình cảm yêu thương và sự hỗ trợ, đồng hành của một vị Mạnh Thường Quân trẻ tuổi sinh năm 1988.

Nói về lý do tiếp tục chọn Hà Nội để thực hiện liveshow thay vì mang chương trình Nam tiến, Duy Cường bày tỏ, anh rất yêu Hà Nội và cũng cảm nhận được khán giả Hà thành là những người rất khó tính trong việc nghe nhạc nhưng một khi đã yêu thì tình yêu đó thực sự cháy bỏng và bền bỉ. Minh chứng là liveshow năm ngoái của anh đã “cháy” vé trước 4 ngày diễn ra chương trình.

Duy Cường thổ lộ, trước đây anh không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ, càng không dám mơ rằng mình sẽ được nhiều khán giả yêu thương và đón nhận nồng nhiệt. Nhưng điều đó đã thành hiện thực và việc anh được đứng trên sân khấu được mệnh danh “thánh đường nghệ thuật” của âm nhạc Việt Nam chính là niền hạnh phúc lớn lao và cũng là lời tri ân sâu sắc nhất mà anh muốn dành tặng khán giả.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Duy Cường kể, mặc dù bận bịu với việc đi diễn song anh vẫn dành thời gian làm công việc giảng dạy Đại học và nghiên cứu bộ môn Triết học. Không tranh thủ tận dụng hết sức “nóng” để tỏa sáng hơn nữa nhưng Duy Cường không nuối tiếc về điều đó. Bởi với anh thì việc lên lớp cũng là một niềm vui.

“Những ca sĩ khác cố gắng 100% cho công việc thì tôi phải cố gắng 200%. Mọi người sẽ thấy tôi hầu như không bao giờ đi chơi cả. Cũng may công việc giảng dạy ở trường Đại học khác với trường phổ thông, chỉ khi có tiết dạy mới phải đến trường. 1 tuần tôi đi dạy 2-3 buổi, buổi tối dành thời gian nghiên cứu khoa học nếu không đi hát. Tôi dù làm công việc gì thì vẫn dành một tình yêu đặc biệt cho Triết học và công việc giảng dạy, không thể thay thế.” – nam ca sĩ gốc Nghệ An bộc bạch.

Khi được hỏi về chuyện riêng tư, Duy Cường hài hước thú nhận, anh bận đến nỗi chưa có thời gian để...yêu. Mặc dù nhận được không ít tình cảm từ các fans hâm mộ nữ song chàng trai 28 tuổi cho biết, anh luôn phải cố gắng cư xử chừng mực tránh ảnh hưởng tới hình ảnh của mình.

“Tôi trân trọng và hạnh phúc vì tình cảm của người hâm mộ nhưng nhiều lúc cũng dở khóc dở cười với những lời tỏ tình, những nụ hôn bất ngờ, thực sự rất khó xử." – Duy Cường kể. Anh cũng không giấu chuyện nhiều đại gia tiếp cận với mình, ngỏ ý cho tiền làm show, tiền mua ô tô, biệt thự. Song tất cả những lời đề nghị đó, anh đều khước từ một cách dứt khoát. Bằng nỗ lực làm việc của mình, Duy Cường cũng đã mua được nhà, được xe và theo anh, tài sản mình tự tạo nên mới thực sự là của mình.

Hiện tại Duy Cường đang tích cực cho việc luyện thanh cũng như chuẩn bị cho liveshow. Năm nay, Duy Cường tự tin mình đã trưởng thành hơn rất nhiều so với năm ngoái vừa chân ướt chân ráo vào nghề, vì vậy anh tin khán gỉa sẽ nhìn thấy sự trưởng thành đó qua liveshow.