Quân Nga tràn vào “bảo vệ khí đốt”, Ukraine tung quân ngăn chặn

ANTĐ - Quân đội Nga đã điều 120 quân, 6 máy bay trực thăng và 3 xe thiết giáp đến bảo vệ một trạm khí đốt ở khu vực phía đông Crimea, khiến quân đội Ukraine phải đưa quân đến ngăn chặn.

Lực lượng tự vệ của Crimea đã phát hiện và ngăn chặn được âm mưu phá trạm phân phối khí đốt gần làng Strilkove, nằm ngoài bán đảo Crimea về phía đông và cử người canh giữ trạm này. Thủ tướng Crimea Sergei Aksenov yêu cầu ông Alexander Vitko - chỉ huy Hạm đội biển Đen của Nga điều quân bảo vệ các trạm phân phối khí đốt.

Hôm thứ bảy - ngày 15/3, tại một số khu vực phía đông của bán đảo Crimea bị mất khí đốt. Nhân viên cơ quan khí đốt cùng với lực lượng tự vệ đã tới trạm và phát hiện ở đó một nhóm vũ trang khoảng 20 người đàn ông mặc đồ ngụy trang đang cố gắng phá hoại các đường ống dẫn khí. Khi lực lượng tự vệ đến gần, những kẻ tấn công chạy trốn.

Lực lượng bị nghi ngờ là lính Nga ở Crimea

Lực lượng tự vệ đã điều động thêm quân canh giữ trạm phân phối khí đốt này và chờ đợi quân Nga đến. Sau đó, phát ngôn viên Thủ tướng Crimean, bà Catherine Polonchuk tuyên bố rằng, tình hình trong khu vực này được kiểm soát bởi lực lượng tự vệ, việc cung cấp khí đốt trên bán đảo đã hoàn toàn khôi phục.

Nhận yêu cầu của Thủ tướng Crimean, binh sĩ Nga với sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu và xe bọc thép đã đổ bộ xuống làng Strilkove. Reuters dẫn nguồn tin từ lực lượng biên phòng Ukraine cho hay có khoảng 120 binh sĩ Nga, cùng 3 xe thiết giáp và 6 trực thăng đổ bộ đến ngôi làng này.

Làng Strilkove, địa điểm quân lính Nga đổ bộ

Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng phản đối động thái nói trên, đồng thời cảnh báo Ukraine “có quyền dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn sự xâm lược quân sự của Nga”. Bộ quốc phòng nước này đã điều quân đối đầu với lực lượng Nga, tuy nhiên 2 bên không có động thái gây hấn nào mà tiến hành đối thoại.

Cuộc trò chuyện giữa lực lượng biên phòng Ukraine và binh sĩ Nga kết thúc với việc phía Nga khẳng định sang “bảo vệ trạm cung cấp khí đốt” trong làng trước nguy cơ bị bọn khủng bố tấn công. Hiện nay, tình hình vẫn đang giằng dai, chưa có hồi kết, lính Nga không rút mà lính Ukraine cũng ở lại. 

Giới quan sát nhận định việc đưa quân vào ngôi làng này là bước đi đầu tiên bên ngoài Crimea của quân đội Nga.