Quân đội Syria tái xuất, IS vội viết thư cho Al-Nusra để thỏa thuận hòa bình

ANTĐ -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã viết một lá thư gửi nhóm khủng bố Mặt trận Al-Nusra (một nhánh của Al-Qaeda ở Syria) đề nghị thỏa thuận hòa bình.

Quân đội Syria tái xuất, IS vội viết thư cho Al-Nusra để thỏa thuận hòa bình  ảnh 1Quân đội Syria tái xuất ở quận Trại Yarmouk, IS vội viết thư gửi Al-Nusra đề nghị thỏa thuận hòa bình

Sau một thời gian vắng bóng, quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các thành viên Uỷ ban Palestine đã tái xuất ở quận Trại Yarmouk, buộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và nhóm khủng bố Jabhat Al-Nusra phải xem xét, muốn làm hòa với nhau.
Hôm 17-4, một ủy ban của các cư dân ở Yarmouk đã gặp các tướng lĩnh của cả hai nhóm  Jabhat Al-Nusra và IS để đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn ba giờ mỗi ngày, theo đó sẽ cho phép người dân thực hiện thương mại và cung cấp viện trợ cho các cư dân bị mắc kẹt giữa cuộc chiến. Hy vọng thỏa thuận ngừng bắn này sẽ được chấp nhận và ​​bắt đầu áp dụng ngay.

Được biết, sau cuộc họp này, chỉ huy hàng đầu của IS tại quận Trại Yarmouk đã vội vã viết một lá thư gửi cho chỉ huy nhóm Jabhat Al-Nusra đề nghị một thỏa thuận hòa bình nếu họ đồng ý rút khỏi khu vực bể bơi Al-Bassil, phố Al-Ja'ouneh và phố Haifa. Đổi lại, IS đồng ý rút khỏi Farn Hamdan và khu vực trường học ở Al-Tabega phía nam của Trại Yarmouk, song Jabhat Al-Nusra chưa chấp nhận, mà đã buộc tội IS nổ súng vào 2 đứa trẻ ở trước nhà thờ Hồi giáo Palestine. Lời buộc tội này đã được chứng thực bởi các cư dân địa phương. Họ khẳng định rằng, một cậu bé 15 tuổi đã bị giết vào ngày 17-4.

IS cáo buộc Jabhat Al-Nusra giết ba tay súng của họ, trong số đó có một chỉ huy IS được xác định là Abu Dawoud Al-Yamani, khi những người này cố lẻn vào Đường 15.