Quân đội Iraq bỏ trốn, người Kurds hoàn toàn kiểm soát Kirkul

ANTĐ - Vào thứ 5 (12/6) lực lượng người Kurd tại Iraq cho biết họ đã hoàn toàn kiểm soát thành phố dầu mỏ Kirkuk khi mà quân đội Iraq bỏ trốn trước cuộc tấn công của người Hồi giáo xảy ra gần đó.

Phát ngôn viên của người Kurd, ông Jabbar Yawar đã trao đổi với Reuster rằng:  “Toàn bộ Kirkuk đã nằm trong tay người Peshmerga và hiện tại không còn bóng dáng một binh lính quân đội nào tại Kirkuk”.

Các chiến binh người Kurd vốn được xem là bức tường thành vững chắc chống lại sự chiếm đóng của quân phiến loạn Hồi giáo Sunni.

Quân đội Iraq bỏ trốn, người Kurds hoàn toàn kiểm soát Kirkul ảnh 1

       Các chiến binh người Kurd bên ngoài tỉnh Kirkuk

Sự sụp đổ của thành phố Mosul đã làm dấy lên làn sóng dữ dội trên khắp Trung Đông. Được lãnh đạo bởi nhà nước Hồi giáo tại Iraq và quân Levant, quân phiến loạn tin rằng họ sẽ thực hiện được kế hoạch mở rộng địa bàn chiếm đóng xuống các tỉnh miền Nam tới thành phố Baghdad và các khu vực chiếm đóng bởi những người hồi giáo Shia, người mà họ cho là “những kẻ ngoại đạo”.

Phóng viên BBC Jim Muir cho biết xuất hiện một số phần tử nổi dậy muốn tránh gây rắc rối với người Kurd tại tỉnh biên giới Nineveh gần thành phố Mosul vì họ là lực lượng chiến đấu kết hợp rất chặt chẽ với nhau. Jim Muir cũng cho biết thêm sẽ có một cuộc tấn công nổi dậy xảy ra tại phía Tây, khu vực mà quân phiến loạn đã kiểm soát thành phố cổ Falluja, cách Baghdad 69km (43 dặm).

Trước tình hình trên, thủ tướng Iraq ông  Nouri Maliki đã triệu tập quốc hội để tìm cách giải quyết tình trạng khẩn cấp này.