Tết cho đồng bào - lần thứ 5 Báo ANTĐ lên đường

Tết cho đồng bào - lần thứ 5 Báo ANTĐ lên đường

ANTĐ - Sau 4 chuyến xe chở nặng những món quà tình nghĩa cho đồng bào vùng cao Hà Giang, Thanh Hóa, Lai Châu, lần này đoàn công tác xã hội Báo ANTĐ tiếp tục đến với 4 xã nghèo khác ở Lai Châu, với hy vọng mang niềm vui Tết đến bản làng nghèo của miền Tây Bắc
Ngâm quần áo mới mua vào nước, "dòi bọ" bò ra lúc nhúc

Ngâm quần áo mới mua vào nước, "dòi bọ" bò ra lúc nhúc

ANTĐ - Ngày 16-1, chị Ngô Thị Kim Oanh (trú ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, Phú Yên) cho biết, sau khi ngâm bộ quần áo nữ mới mua ở chợ xã về, thì đột nhiên xuất hiện nhiều sinh vật lạ bò lúc nhúc trên áo.
Hội chợ từ thiện vì trẻ em miền núi

Hội chợ từ thiện vì trẻ em miền núi

ANTĐ - Diễn ra từ 9h - 17h, ngày 6-1-2013 với chủ đề “Ngày vì trẻ em miền núi”, khoảng 3.000 món đồ cũ còn tốt như quần áo, giày dép, phụ kiện, sách vở… sẽ được bán tại nhà thi đấu trường đại học Y Hà Nội với giá chỉ từ 5.000 - 50.000 đồng nhằm quyên góp, giúp đỡ trẻ em miền núi. 
Hàng Việt bị nhái thương hiệu

Hàng Việt bị nhái thương hiệu

ANTĐ - Trong khi người Việt đang tẩy chay các mặt hàng kém chất lượng có xuất xứ từ Trung Quốc thì không ít các loại quần áo gia công chất lượng kém mang nhãn hiệu Trung Quốc lại được các chủ cửa hàng “phù phép” thành hàng “Made in Vietnam” để qua mặt khách hàng.

Chiêm ngưỡng kỷ lục sưu tầm 16.400 đôi giày

Chiêm ngưỡng kỷ lục sưu tầm 16.400 đôi giày

ANTĐ - Darlene Flynn ở California (Mỹ) hiện đang sở hữu 16.400 đôi giày và các đồ dùng mang hình dáng giày dép bao gồm nội thất, tranh vẽ, huy hiệu, quần áo, ấm trà, xà phòng và điện thoại.
Chợ vải Ninh Hiệp rẻ nhưng vẫn ế

Chợ vải Ninh Hiệp rẻ nhưng vẫn ế

ANTĐ - Đến chợ vải Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội vào ngày cuối tuần, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy dù được coi là nơi bán vải với giá rẻ nhất khu vực song không khí ở đây khá đìu hiu. “Bán hàng thời buổi này hòa vốn đã là may” - chị Lê Thị H, một tiểu thương tại chợ thở dài…

Kì lạ "người lăn" trượt xuống núi bằng trang phục tự chế

Kì lạ "người lăn" trượt xuống núi bằng trang phục tự chế

ANTĐ - Ông ean-Yves Blondeau, 42 tuổi người Pháp, được mệnh danh là “người lăn”, vừa thực hiện một thử thách rợn người là trượt xuống từ trên đỉnh núi Tianmen thuộc khu thắng cảnh Trương Gia Giới thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc bằng bộ trang phục tự chế từ những chiếc ván trượt patin.
Làm mẫu cho cửa hàng thời trang: Cạm bẫy khó tránh

Làm mẫu cho cửa hàng thời trang: Cạm bẫy khó tránh

ANTĐ - Qua Đường dây nóng Báo ANTĐ, bạn Lê Thanh Nhung, 17 tuổi ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội phản ánh: “Theo thỏa thuận, em đến đúng điểm hẹn. Tuy vậy, trong khi tác nghiệp, lấy lý do chỉnh tư thế cho em, người thợ chụp ảnh liên tục sờ soạng khiến em dù rất khiếp sợ nhưng không dám phản ứng”.

Tự cắt, chế biến món "của quý" của mình bán giá 1.250 USD

Tự cắt, chế biến món "của quý" của mình bán giá 1.250 USD

ANTĐ - Mao Sugiyama, một họa sĩ vẽ tranh minh họa trẻ tuổi của Nhật Bản đã đưa ra một quyết định gây chấn động dư luận đó là cắt bỏ "của quý" của mình và đem bán nó dưới dạng một món ăn được chế biến sẵn với giá 100.000 yên Nhật (1.250 USD).
Chợ quê

Chợ quê

ANTĐ - “Nằm gọn giữa khúc quanh của con sông là một bãi bồi khá rộng. Người xưa thương đất nên trồng tre xung quanh để giữ đê, giữ làng. Nhiều năm trôi qua, bãi bồi ngày càng thêm cao và những con thuyền chở khách qua sông liền chọn đó làm nơi cập bến. Người qua kẻ lại tấp nập. Những quán lá mọc lên dọc lối đi. Hàng xén kẻ ngồi người đứng lô nhô chờ khách. Tiếng rao lanh lảnh, tiếng xì xào mua bán làm náo động cả một khúc sông... Lâu dần thành chợ”. Đó là lời mà  ngày bé tôi thường được nghe mỗi lần theo bà xuống chợ.