Kỳ lạ tượng Phật đổi màu độc nhất ở Việt Nam

Kỳ lạ tượng Phật đổi màu độc nhất ở Việt Nam

ANTĐ - Sở hữu trong tay một báu vật kỳ lạ có thể đổi màu theo thời tiết, theo ánh sáng khiến người đàn ông từng sở hữu bộ sưu tập độc nhất vô nhị là 5.200 chiếc cối đá các chủng loại lại một lần nữa trở nên nổi tiếng. Bức tượng phật đặc biệt đổi sắc được anh công bố có nguồn gốc kỳ lạ, và cũng có một số phận kỳ lạ không kém.
Cổ vật Việt Nam triển lãm tại Mỹ

Cổ vật Việt Nam triển lãm tại Mỹ

ANTĐ - Từ ngày 14 đến 27-7 tại Bảo tàng Nghệ thuật New York (Mỹ) sẽ diễn ra triển lãm quốc tế, giới thiệu nghệ thuật điêu khắc Ấn Độ giáo và Phật giáo Đông Nam Á. 
Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn 2014

Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn 2014

ANTĐ -Lễ hội Quán Thế Âm - Ngũ Hành Sơn, sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 17 đến ngày 19/3 (nhằm các ngày 17, 18 và 19 tháng 02 năm Giáp Ngọ) tại chùa Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Những câu chuyện linh thiêng, sự trùng hợp bí ẩn  tại ngôi chùa Linh Ứng

Những câu chuyện linh thiêng, sự trùng hợp bí ẩn tại ngôi chùa Linh Ứng

ANTĐ - Những ngày đầu năm mới và đặc biệt lễ Thượng nguyên ngày rằm tháng giêng âm lịch, chùa Linh Ứng đông nghịt đệ tử nhà Phật cũng như khách xa gần đến thắp hương kính Phật. Có thể nói trên khắp miền Trung rất ít ngôi chùa vừa có phong cảnh đẹp lại có nhiều câu chuyện linh thiêng như ngôi chùa cổ này. Không chỉ người đến lễ Phật mà những người cầu tài cầu phúc, cho đến những người oan khổ đến đây cầu nguyện đều được linh ứng, nhiều người tai qua nạn khỏi. Đặc biệt, ngôi chùa này nổi tiếng bởi nhiều lần Phật đã hạ mình vàng hiển linh với phổ quang rực rỡ. 

Chùa Hang trên đảo Lý Sơn

Chùa Hang trên đảo Lý Sơn

ANTĐ - Rộng chưa đầy 10km2 nhưng bất cứ ai từng một  lần đến với huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi - quê hương của đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải đều ngỡ ngàng trước một quần thể danh thắng mê hoặc lòng người. 
Tự cứu lấy mình

Tự cứu lấy mình

ANTĐ - Một người nọ đứng dưới hiên nhà tránh mưa, chợt trông thấy Quan Âm cầm ô đi ngang qua. Người này bèn nói: “Quan Âm bồ tát, xin người hãy phổ độ chúng sinh, cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”.