Quà tặng ngày 8-3: Giá trị không phải ở hình thức

ANTĐ - Đa số đàn ông thường cho rằng, tặng quà cho người phụ nữ mình yêu nhân những ngày lễ sẽ khiến nàng cảm động, yêu thương mình hơn. Nhưng những món quà dập khuôn theo công thức cho dù có xa xỉ, hào nhoáng cũng chưa chắc đã làm người đẹp hài lòng. 

Quà tặng ngày 8-3: Giá trị không phải ở hình thức ảnh 1Nhiều bạn trai đi chợ hoa Quảng Bá để chọn hoa tặng bạn gái

Chuyên đề “bếp”

Suốt 10 năm lấy nhau, gia đình chị Đỗ Thị Quyên (ở Nam Từ Liêm) có nhiều lễ kỷ niệm riêng như sinh nhật, ngày cưới… nhưng anh Bính cũng chỉ nhớ đến những ngày lễ mà “thiên hạ cùng tặng quà”. Cứ đến ngày 8-3 hay 20-10, anh đều đặn vác về cho chị Quyên một món quà. Đầu tiên là bộ nồi inox sáng loáng. Anh Bính dặn chị dùng nồi này để nấu cháo, nồi kia để kho cá - món tủ của chị mà anh thích. Chị Quyên tuy ngỡ ngàng nhưng cũng cảm động. Món quà thứ hai là chiếc bàn là, đương nhiên cũng để “là quần áo cho anh”. Rồi lò nướng vì “anh thích ăn đồ nướng”… 10 năm sau ngày cưới, chị Quyên đã có đến 3 cái nồi cơm điện, 2 nồi hầm, 2 bàn là, 3 lò nướng các loại, chưa kể đến máy ép hoa quả, máy xay sinh tố, máy làm sữa chua… Mỗi lần có máy mới, chị đều phải lụi cụi sử dụng, chế biến các món ngon cho chồng con. Trong khi mấy bố con đắc ý ăn uống, khen ngợi “cái máy” tốt, hiện đại, cho ra đồ ăn ngon thì chị lụi cụi dọn rửa. 

Khi chị Quyên đã thở phào vì năm nay may mắn không nhận được món quà nào của chồng thì đến tối mùng 6-3, anh lại vác về một hộp to đùng, thắt nơ cẩn thận. Và cơn giận của chị Quyên lên đến đỉnh điểm, hơi nóng bốc mờ mắt, khi món quà là cây lau nhà 360 độ. Trong lòng chồng, chị không khác gì người giúp việc, đầu bếp, đầy tớ. Các món quà mà anh tặng vợ chỉ để giúp chị phục vụ anh tốt hơn, nhanh hơn mà thôi. “Tôi và cây lau nhà có lẽ cũng không giá trị hơn nhau là mấy” – chị Quyên bật khóc. 

Món quà của chồng chị Nguyễn Hồng Hạnh (ở Ba Đình) không bị quy ra “máy móc” nhưng lại đậm mùi thịt cá. Mỗi lần có lễ Tết, anh lại ra chợ mua thực phẩm. Cân nặng của thịt cá cũng tương đương với độ “to” của lễ kỷ niệm. Ngày cưới anh mua con cá trắm hơn 4kg, ngày 8-3, anh xách về 1kg thịt bò, ngày 20-10 sẽ liên hoan bằng con vịt… Mùng 8-3 năm ngoái, chồng chị Hạnh đem ra một đùm lớn sực mùi mắm tôm. Hóa ra anh thèm thịt chó, nhân tiện mang về “chén chú chén anh” với vợ. “Tôi có giận dỗi thì chồng tôi bảo phiền phức, hoa hoét gì cho lãng phí, chẳng phải có ăn, có khỏe thì mới giữ được tình nghĩa hay sao. Với cái lý luận kiểu đó thì tôi cũng thật hết cách” - chị Hạnh phàn nàn. 

Kim cương lạnh lẽo

Không nôm na, không đơn giản, những món quà mà chị Thu Lâm (ở Đống Đa) nhận được từ chồng bao giờ cũng có giá trị từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. Anh Thương - chồng chị là một doanh nhân thành đạt nên không bao giờ tiếc tiền mua  các món quà xa xỉ. Mùng 8-3 lần này, anh nhờ hàng vàng làm một bông hồng vàng nguyên chất, trên đó còn đính thêm mấy viên kim cương lấp lánh. Anh đặt món quà vào tay vợ, nói mấy lời khách sáo nhưng mắt lại không nhìn chị. Nhận quà, nhưng lòng chị nặng trĩu, lạnh lẽo. 

Các hộp trang sức, các bộ váy áo hàng hiệu của chị đã chất đầy trong tủ. Những món quà đó anh đều nhờ thư ký mua tặng, thậm chí cô thư ký còn tự viết thiếp chúc mừng cho chị. Suốt 5 năm nay, trừ những lúc về thăm cha mẹ, anh chưa bao giờ cùng chị đi dự tiệc tùng hoặc đơn giản chỉ là đi uống café, sinh nhật bạn bè hay xem phim. Vậy thì chị biết diện hàng hiệu, biết đeo trang sức đắt tiền chồng tặng cho ai xem. Chị cũng biết chồng mình có bồ nhưng sẽ không bỏ vợ. Chỉ vì chị là mẹ của 2 con anh, vừa giữ nhà, chăm con, vừa tận hiếu với bố mẹ chồng để cho anh rảnh rang tiệc tùng, chơi bời bên ngoài. 

Nhớ lại những món quà mà chồng tặng, chị chỉ trân trọng chiếc lược mà anh đã tự tay làm từ một miếng nhôm sáng bóng. Lúc đó, anh không có tiền mua quà tặng vợ, lại nhớ vợ thường phàn nàn tóc quá dầy, lược nào dùng cũng bị gãy răng. Vì vậy, anh đã hì hụi mấy tối cắt nhôm, làm cho chị cái lược, còn tỉ mỉ khắc tên chị và anh lồng trong trái tim. Khi đó, anh run run nắm tay chị, ánh mắt nhìn chị tràn đầy âu yếm, hứa sau này sẽ tặng chị những món quà có ý nghĩa hơn. Cây lược đó đến giờ chị vẫn giữ. Xã hội hiện đại ngày càng cung cấp cho người tiêu dùng mọi loại dịch vụ, kể cả “nói thay” tình cảm. Tuy nhiên,  đối với phụ nữ, việc chồng mình suy nghĩ nên tặng quà gì cho vợ đã là biểu hiện anh ấy yêu vợ, trân trọng vợ và mong muốn xây dựng hôn nhân tốt đẹp chứ không quan trọng là tặng gì.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa (Trung tâm tư vấn Linktam), đa số đàn ông đều lúng túng khi tìm quà tặng cho vợ hay người yêu. Để đỡ phải đầu tư suy nghĩ, họ thường nghĩ đến các vật dụng thiết yếu mà phụ nữ thường sử dụng để đỡ lãng phí. Lại có đàn ông dùng giá trị tiền bạc để làm thước đo tình cảm và cho rằng phụ nữ càng được nhận quà có giá trị thì sẽ càng hạnh phúc, càng đánh giá cao người đàn ông của mình. “Nhưng đối với phụ nữ, giá trị của quà tặng không phải ở hình thức cầu kỳ hay đắt tiền mà ở cách người đàn ông làm trái tim họ rung động” - ông Hòa nhận định.  

“Nhiều người cho rằng vợ chồng đã sống với nhau lâu năm còn tặng hoa màu mè, nói với nhau những lời văn vẻ, sáo rỗng làm gì. Nhưng chính sự thờ ơ, vô tình đó sẽ khiến cho hôn nhân trở nên nhàm chán, mệt mỏi. Tuy nhiên, mỗi ngày lễ tặng một bông hoa trong giấy bóng cũng không khiến tình cảm vợ chồng thăng hoa. Quan trọng nhất là dành thời gian bên người thân, cùng làm những việc cả hai yêu thích, chia sẻ với nhau những câu chuyện ấm áp, giúp nhau những việc nho nhỏ… mới chính là món quà thiết thực và gây xúc cảm nhiều nhất”  - bà Hoàng Tú Anh - Giám đốc Trung tâm sáng kiến sức khỏe dân số CCIHP chia sẻ.