Quá nhiều cớ để… nhậu

ANTĐ - Anh Nguyễn Phương Nam, (28 tuổi, ở Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) vã mồ hôi bước ra từ phòng tập thể hình, đối diện đó là nhà hàng bia hơi đông nghịt người.

- Tập mệt, anh và các bạn có đi uống vài cốc bia giải khát?

- Thèm đấy, nhưng không dám uống, vì sợ nhão cơ, phản tác dụng thể thao.

- Trong quán bia, rất nhiều người mặc đồ thể thao dành cho bóng đá, tennis… các môn đấy không phải kiêng rượu bia sao? 

- Chơi thể thao thì phải hạn chế bia rượu, chẳng qua họ ham vui, tập xong anh em “chén tạc, chén thù” cho vui. Nhà mình gần đây, có hôm 22h đi qua quán bia này, vẫn thấy những người khoác đồng phục thể thao đồng thanh hô “1,2,3 zô…”

- Hết giờ làm rồi đi tập, về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi… anh không thấy vô vị à?

- Quá nhiều “vị” là đằng khác: tắm rửa, ăn uống xong, đi chơi với bạn gái, hoặc xem phim, hoặc cà phê với bạn bè, kết thúc một ngày sảng khoái, nghỉ ngơi để hôm sau còn làm việc.

- Có phải anh không uống được rượu?

- Tửu lượng mình cũng được, trước làm xây dựng, đi công trình nhiều, rồi uống rượu, thức đêm, hại sức khỏe. Hơn nữa, mình thấy người Việt dễ kiếm cớ để nhậu quá. Có đồ mới, gặp đối tác, sinh nhật, lên chức, tròn tháng con, buồn, vui… đều tìm đến rượu để chia sẻ. Chẳng thế mà Việt Nam mình tiêu thụ bia nhất, nhì thế giới. Đau lòng nhất là sáng sáng đọc báo, thỉnh thoảng lại gặp những vụ: chém bạn thân khi đang nhậu; say rượu đâm chết cậu ruột; tẩm xăng đốt vợ vì xỉn… Rồi chính mắt mình cũng gặp những vụ cãi vã, xô xát khi đang nhậu.