Thắng Singapore 3-0, tuyển Việt Nam vô địch AYA Cup:

Quả ngọt đầu tiên của HLV Hữu Thắng!

ANTĐ - Vất vả sau 120 phút thi đấu trước Singapore trong trận chung kết diễn ra tối qua 6-6, ĐT Việt Nam cuối cùng đã được hưởng quả ngọt với chức vô địch đầu tiên của HLV Hữu Thắng, nhờ sự bùng nổ trong hiệp phụ.

Công Vinh (áo trắng) tiếp tục là người hùng của ĐT Việt Nam - Ảnh: VNE

Ở khu vực Đông Nam Á, cùng với Thái Lan và Malaysia, Singapore chính là đối thủ có nhiều duyên nợ với tuyển Việt Nam. Trong thời gian gần đây, đội bóng đảo quốc sư tử tiến bộ không ngừng và thường xuyên đứng ở top đầu Đông Nam Á. Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng AYA Cup được coi là bài kiểm tra quan trọng của HLV Hữu Thắng sau quãng thời gian hơn 3 tháng làm việc cùng đội tuyển.

Với việc vượt qua Hồng Kông (Trung Quốc) ở bán kết, ĐT Việt Nam gặp Singapore tại chung kết, khi đội bóng này đã loại chủ nhà Myanmar trước đó. Có thể thấy rõ quyết tâm giành chiến thắng của HLV Hữu Thắng trong trận này, khi ông bố trí đội hình thiên về tấn công với Tuấn Anh, Thành Lương, Văn Toàn, Văn Quyết làm nhiệm vụ cung cấp bóng cho mũi nhọn Công Vinh.

Tuy nhiên, dường như đã quá hiểu nhau, trong 45 phút đầu tiên, 2 đội chơi khá bế tắc. Thậm chí, thủ thành Nguyên Mạnh của ĐT Việt Nam còn trải qua một hiệp đấu nhàn nhã. Kịch bản tương tự được lặp lại trong hiệp hai.

Dù đã tạo ra được cơ hội, nhưng các chân sút Công Vinh, Văn Quyết đều không cụ thể hóa được thành bàn thắng. Bóng đã ít nhất 3 lần đi cách khung thành trong gang tấc, để lại sự tiếc nuối lớn. Về phần mình, Singapore cũng không khá hơn và những đợt lên bóng của họ không mang lại hiệu quả.

Việc hòa nhau trong 90 phút khiến 2 đội phải bước vào thời gian 30 phút của 2 hiệp phụ. Vẻ lo lắng có lúc đã xuất hiện trên khuôn mặt HLV Hữu Thắng, khi Singapore vốn luôn được đánh giá cao hơn ở nền tảng thể lực. Song sự quyết tâm và nỗ lực đã giúp cho tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Chỉ 2 phút sau khi hiệp phụ đầu tiên bắt đầu, Văn Quyết chọc khe cho Công Vinh băng xuống trước khi dứt điểm chéo góc mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.

Đây đã là bàn thắng thứ ba của Công Vinh tại giải năm nay, và là bàn thắng thứ tư trong 3 trận gần nhất của anh cho đội tuyển, một hiệu suất đáng kinh ngạc. Chưa dừng lại ở đó, đúng 7 phút sau, tới lượt Công Vinh “đáp lễ” cho Văn Quyết.

Cú chọc khe của tiền đạo đội trưởng ĐT Việt Nam chạm nhẹ chân hậu vệ Singapore khiến bóng tìm đến vị trí của Văn Quyết, và tiền vệ của HN T&T dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0 bằng một cú sút chéo góc.

Để thua 2 bàn quá nhanh, Singapore mất hết tinh thần và đây là thời cơ để các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tạo áp lực về phía khung thành thủ môn Sunny. Phút 113, Văn Toàn tự tin dẫn bóng vào trung lộ rồi chuyền sang trái cho Đinh Thanh Trung để tiền vệ này dứt điểm gọn gàng, 3-0 cho Việt Nam và nụ cười chiến thắng đã nở trên môi HLV Hữu Thắng cũng như các học trò.

Đây là chức vô địch đầu tiên của nhà cầm quân sinh năm 1972 kể từ khi lên nắm quyền ở ĐT Việt Nam hơn 3 tháng trước và nó mở ra rất nhiều hy vọng cho người hâm mộ ở AFF Suzuki Cup vào cuối năm nay.