Tại phiên xử, Phùng Tiến Dục khai nhận tối 20-2 vừa qua, đối tượng điều khiển xe máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Minh H. từ Long Biên sang Từ Sơn (Bắc Ninh) để mua ma tuý về sử dụng. Tuy nhiên, khi đi Dục lại nói với chị H. rằng sang nhà một người bạn chơi.
Tại một con ngõ nhỏ ở Từ Sơn, Dục bảo vợ đứng ngoài đợi, còn đối tượng vào sâu bên trong. Ít phút sau, Dục trở ra với gói heroin giấu trong người và tiếp tục nói dối chị H. là người bạn không có nhà nên quay về. Khi vừa đi qua khỏi cầu Đuống, thuộc địa phận phường Thượng Thanh, quận Long Biên thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Sau một hồi loanh quanh, Dục buộc phải thú nhận sự thật. Chỉ đến lúc này, chị H. mới hay biết Dục là một “con nghiện” và chị đã bị chồng lừa dối suốt một thời gian dài.