Quả đạn pháo 105 ly bỗng nhiên cháy

ANTĐ -Sau cơn giông, quả đạn pháo bỗng dưng bốc cháy khiến nhiều hộ dân hoảng sợ.
 

Quả đạn phát cháy tại bờ rào 

Sáng nay 13/7/2011, bà Nguyễn Thị Xuân (35 tuổi) ở thôn Phước An, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết: Chiều 9/7, sau một cơn giông một quả đạn pháo 105 ly nằm ở bờ rào gia đình chị Nguyễn Thị Xuân bỗng dưng phát cháy. Gia đình chị Xuân và một số hộ dân gần đó hoảng sợ phải di tản sang những ngôi nhà phía trên.

Chị Xuân cho hay, quả đạn có chiều dài khoảng 40 cm, đường kính 15 cm. Cách đây 14 năm, gia đình chị phát hiện khi đó nằm ở giữa đường đi gần nhà. Vợ chồng chị sợ trẻ con chơi đùa nguy hiểm, nhất là những chiếc xe công nông vận chuyển nông sản có thể làm quả đạn phát nổ, nên vợ chồng chị đem bỏ vào bờ rào cạnh nhà.

Theo một cán bộ ở cơ quan quân sự huyện Bình Sơn nhận định do quả đạn nằm ngoài trời lâu ngày đã bị gỉ sắt, thời tiết nắng nóng kết hợp mưa giông làm quả đạn phát cháy.

Hiện nay Cơ quan quân sự huyện đang phối hợp cùng Bộ đội Công Binh tỉnh Quảng Ngãi tạm thời dời quả đạn lên núi Đá Bạc cách nơi phát cháy 150 mét để xử lý.