Premier League: Bắt đầu chuỗi hành xác

ANTĐ - Premier League bắt đầu bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Các đội bóng tại giải đấu hàng đầu của Anh sẽ phải đón Giáng Sinh và năm mới trên sân cỏ, với mật độ 4 trận trong 11 ngày…

Số phận của HLV Steve Kean ở Blackburn đang rất bấp bênh

Ý tưởng về một kỳ nghỉ Đông ở Anh giống như tại hầu hết các giải đấu ở châu Âu được đề xuất từ lâu. Từ cầu thủ, HLV và thậm chí các CĐV cũng muốn có một quãng thời gian gián đoạn để lấy lại sức, nhất là tại giai đoạn khắc nghiệt nhất về thời tiết, khí hậu của lục địa già. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là cuộc tranh cãi chưa biết bao giờ mới có hồi kết, bởi các cầu thủ của Premier League vẫn phải xỏ giầy ra sân, trong khi các đồng nghiệp tại quốc gia khác được đón Giáng Sinh và năm mới ấm cúng bên gia đình.

Các cầu thủ từ 4 đội bóng, bao gồm Wolves, Norwich, Blackburn và Bolton sẽ là những người ra sân đầu tiên trong chuỗi ngày hành xác, bắt đầu từ rạng sáng mai (giờ Việt Nam), sau khi phải trải qua 3 trận đấu kể từ đầu tháng. Thay cho cuộc tranh cãi về lịch thi đấu, họ bị cuốn vào cuộc đua căng thẳng, nhất là trong bối cảnh đây là giai đoạn quyết định tới sự sống còn của các CLB. Theo lịch thi đấu, Norwich sẽ dẫn quân tới làm khách trên sân của Wolves ở vòng đấu thứ 17, còn Blackburn tiếp đón Bolton. Ngoại trừ Norwich đứng ở nửa trên của bảng xếp hạng Premier League, 3 đội bóng còn lại đều vật lộn tại nhóm cuối bảng, trong đó đáng báo động hơn cả là Blackburn và Bolton, 2 đội chia nhau những vị trí cuối cùng.

Áp lực buộc phải thắng nếu không muốn bị đẩy xuống Championship khiến cho các trận đấu này khốc liệt chẳng kém cuộc chạy đua ở tốp đầu. Blackburn mới chỉ có 2 chiến thắng kể từ đầu mùa giải và là đội bóng có ít chiến thắng nhất tại Premier League. Bolton giành được nhiều hơn 1 chiến thắng, song họ là đội bóng để thua nhiều nhất, tới 13 trận, điều khiến họ mới chỉ có vỏn vẹn 9 điểm từ 16 trận và là một trong những giai đoạn tồi tệ nhất lịch sử của CLB này. Đây cũng được cho là giai đoạn quyết định cho số phận của Steve Kean, HLV của Blackburn và người đồng nghiệp bên phía Bolton, Owen Coyle. Sự kiên nhẫn của các ông chủ Blackburn cũng như Bolton từng được các chuyên gia khen ngợi, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Nếu tình hình không được cải thiện, cả Kean và Coyle đều sẽ phải ra đi, đặc biệt, khi thị trường chuyển nhượng mùa đông chỉ còn vài ngày nữa là mở cửa.