Giải vàng "rơi" như mưa

(ANTĐ) - Có tới 52 huy chương vàng thuộc 5 hạng mục được trao trong đêm bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 29 diễn ra tối 8/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Nhiều người đặt câu hỏi: số lượng này có là quá nhiều? Thêm vào đó là quang cảnh các cá nhân và đơn vị xếp hàng chờ lấy tiền thưởng khi đêm bế mạc chưa kết thúc thực sự "mất mỹ quan và phản cảm".

Liên hoan truyền hình toàn quốc 2009

Giải vàng "rơi" như mưa

(ANTĐ) - Có tới 52 huy chương vàng thuộc 5 hạng mục được trao trong đêm bế mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 29 diễn ra tối 8/1 tại Cung văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Nhiều người đặt câu hỏi: số lượng này có là quá nhiều? Thêm vào đó là quang cảnh các cá nhân và đơn vị xếp hàng chờ lấy tiền thưởng khi đêm bế mạc chưa kết thúc thực sự "mất mỹ quan và phản cảm".

Hoài Anh là MC chính của đêm bế mạc LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 29
Hoài Anh là MC chính của đêm bế mạc LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 29

Có giải vàng, tất nhiên phải có giải bạc. Nhưng số lượng giải bạc là bao nhiêu thuộc về "tác giả, tác phẩm" nào thì BTC LH lần này chưa công bố, dù đêm bế mạc đã kết thúc.

Số giải vàng đã nhiều thì giải bạc sẽ thế nào? Điều này khiến những người quan tâm e ngại nhắc đến cụm từ "mưa giải thưởng". Được biết, dự định ban đầu của BTC là trao giải cho 11 thể loại nhưng rồi gộp lại thành 5 hạng mục: Phim và phóng sự ngắn (11 HCV); Thiếu nhi - Khoa giáo (6 HCV); Trò chơi, phim truyền hình, ca múa, sân khấu, nhạc thơ (11 HCV); Truyền hình tiếng dân tộc (6 HCV); Phóng sự giao lưu tọa đàm (18 HCV).

"Âm tính" và "Bước nhảy xì tin" được đề cử và giành giải vàng trong số 4 phim truyền hình dài tập được đề cử. Nếu tính từ 13 phim dự thi gửi tới LH của các đài truyền hình trong nước rồi gạn lọc ra 10 phim đề cử thì "Âm tính", "Bước nhảy xì tin", "Tấm bản đồ số phận" (phim ngắn) nhận được nhiều sự đánh giá cao từ các thành viên Ban giám khảo hơn cả. Tuy nhiên, "Âm tính" lại chưa được phát sóng nên khán giả truyền hình chẳng thể "kiểm định" chất lượng phim để có bình luận gì thêm.

"Bước nhảy xì tin" là bộ phim mở đầu dòng phim giải trí của hãng phim Truyền hình Việt Nam. Bộ phim này nhận được những hưởng ứng ban đầu của đông đảo khán giả khiến nhà Đài tự tin rằng dòng phim giải trí sẽ có tác dụng định hướng và giáo dục cao nếu biết cách khai thác. Nhà đài cũng nuôi mong ước tạo thêm giờ vàng trên sóng truyền hình với khung giờ 14h30 các chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Các game show truyền hình cũng là một trong những tâm điểm được chú ý tại Liên hoan truyền hình năm nay. Kết quả cuối cùng: game show Hà Nội 36 phố phường đoạt một giải vàng với chương trình Hà Nội mùa đông 1946. Game show Giá trị của yêu thương (Đài PTTH TP HCM) cũng được nhận giải vàng.

Màn trao giải Phóng sự giao lưu tọa đàm thực là rối ren. Sân khấu chộn rộn tới gần hai chục người, các "tay máy" quay phim của nhà đài đành nhảy lên sân khấu "sắp xếp đội hình". Những nghệ sĩ truyền hình khá lúng túng với việc đứng trên sân khấu nhận giải và... "bị quay hình".

Đêm trao giải khiến đông đảo người trực tiếp tham dự tại Cung văn hóa hữu nghĩ và khán giả xem truyền hình nhận thấy sự lộn xộn, và tẻ nhạt. Nhiều người không hài lòng với sự chuẩn bị của MC trong đêm bế mạc cho lời dẫn cũng như câu hỏi giao lưu. Cũng không ít người lắc đầu ngao ngán khi chương trình vẫn đang tiếp diễn thì những đơn vị và cá nhân có giải đã lục tục kéo nhau ra hành lang để xếp hàng nhận tiền thưởng. Hậu quả là trên màn hình tường thuật trực tiếp lộ ra rất nhiều ghế trống.

Một số người trong nghề ngần ngại đặt ra một băn khoăn mới phát sinh từ lần liên hoan này: "Liệu có nên tổ chức định kỳ 2-3 năm/lần không? Chứ năm nào cũng mưa giải vàng thì..."

Nhật Thảo