Không ngại “mổ xẻ” chuyện ngoại tình

ANTĐ - Theo quan niệm thông thường, phải khi có lý do ghê gớm lắm, người ta mới ngoại tình. Nhưng không hẳn thế bởi ngay cả khi cuộc sống gia đình “cơm lành, canh ngọt” nhưng nhiều cặp vợ chồng vẫn để lạc mất nhau. Đó là những góc khuất trong hôn nhân thời @ đã thôi thúc đạo diễn Trọng Trinh bắt tay vào làm 37 tập phim truyền hình “Mưa bóng mây”.

Không ngại “mổ xẻ” chuyện ngoại tình  ảnh 1Đạo diễn Trọng Trinh sẽ… ngoại tình trong phim!

Không sợ vai diễn “vận” vào người

Vị đạo diễn hào hoa kể ngay khi cầm tập kịch bản được nhà báo Kim Ngân viết tay và biết đó là những câu chuyện gia đình hoàn toàn có thật được chị chắt lọc sau hơn 10 năm dẫn chuyên mục “Người xây tổ ấm”, anh đã rất tò mò. Thế rồi càng đọc, anh càng bị hớp hồn bởi cái sự rất thật, rất đời trong từng trang viết. Ngay khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải gọi điện để trao đổi về kịch bản này, vị Giám đốc Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC) cũng nói muốn giao cho anh làm vì thấy câu chuyện trong kịch bản có nhiều nét tương đồng với một người từng đổ vỡ gia đình như anh.

 Từng đóng và làm nhiều phim về đề tài gia đình, cũng không ít lần các vai diễn vận vào đời thật nên Trọng Trinh cũng hơi lo. Nhớ lại, anh bảo ngày đóng phim “Gió qua miền tối sáng”, anh đã có linh cảm không lành về cuộc hôn nhân đầu tiên và rốt cuộc nó đã đổ vỡ. Gần đây, sau khi vào vai người chồng của một cô vợ trẻ kém mình hàng chục tuổi trong phim “Cầu vồng tình yêu”, anh cũng thành đôi với cô gái có tuổi đời trẻ tương tự. Lần này, không chỉ làm đạo diễn mà anh cũng kiêm luôn vai thứ chính trong phim - một ông chồng ngoại tình và bị vợ phát hiện. Hỏi anh có sợ vai diễn vận vào đời thực không, anh cười: “Xưa tôi cũng nghĩ thế, nhưng cái gì vận cũng vận rồi, qua cũng qua rồi, bị cũng bị rồi nên chắc chả bị nữa”. Rất mê “mổ xẻ” những bộ phim về đề tài tâm lý gia đình, nên chẳng băn khoăn, anh bắt tay vào làm say sưa.  

Chuyện của người trong cuộc

Khi đọc xong kịch bản, đạo diễn Trọng Trinh bảo một trong những người đầu tiên anh nghĩ đến là NSƯT Trung Hiếu. Nhưng khi đưa ra lời đề nghị với Trung Hiếu thì anh lại cáo bận và chưa thu xếp được thời gian tham gia phim. Sau khi thuyết phục Trung Hiếu thử đọc kịch bản thì hai ngày sau, nam diễn viên tài ba này lại quyết định nhận lời. Trung Hiếu nói vui, không hiểu số anh thế nào mà mãi chưa lấy được vợ nhưng lại rất hay được mời vào vai người có vợ.

Có lẽ cũng bởi kinh nghiệm làm chồng… trên phim nên với cả vai diễn người chồng ngoại tình như trong “Mưa bóng mây”, anh cũng được đạo diễn Trọng Trinh ưu ái. Vai diễn của Trung Hiếu trong phim là một anh kiến trúc sư có người bạn đời mẫu mực, hết lòng vì chồng con, song lại trượt dài vào mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Trung Hiếu thật sự bị thuyết phục bởi những câu chuyện được kể trong kịch bản, vì đó là tấn bi kịch của những người tốt, khi yêu có thể rất ngọt ngào, lãng mạn song khi chung sống lại để những điều nhỏ nhặt và thói quen cũ kỹ trong đời sống thường nhật làm nảy sinh những mâu thuẫn dẫn đến ngoại tình và đổ vỡ hôn nhân. 

Bắt tay vào làm bộ phim này, đạo diễn Trọng Trinh cũng tự phân cho mình một vai. Nhân vật mà anh hóa thân là một nhà nghiên cứu tài ba, có vợ là giáo viên THPT và hai người con giỏi giang, ngoan ngoãn. Sự nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng, những câu chuyện “cơm, áo, gạo, tiền” hàng ngày đã đẩy cặp vợ chồng được bao người ngưỡng mộ đến bờ vực ly hôn khi anh ngoại tình và bị vợ phát hiện.

Trọng Trinh kể, lúc đầu anh không định vừa làm đạo diễn, vừa đóng phim song vì chọn đi chọn lại thấy giữa anh và nhân vật cũng có nhiều điểm tương đồng nên anh nhận liều. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ hơn cả lại là diễn xuất của nữ diễn viên Thúy Hà khi vào vai vợ của anh. Có khuôn mặt hiền hậu nên Thúy Hà thường được mời vào những vai cam chịu, nhẫn nhịn, song lần này thì khác, cô thật sự “lột xác”.  Thúy Hà tự nhận vai diễn của mình trong bộ phim chắc chắn sẽ để lại nhiều ức chế cho cả bạn diễn lẫn khán giả. Bởi cô phải thường xuyên bộc lộ cảm xúc của một người phụ nữ khi lên “cơn điên”. Đến nỗi, mỗi lần diễn cùng nhau xong, Trọng Trinh lại quay sang bảo cô: “Ngoài đời mà thế này chắc chẳng có ông chồng nào chịu nổi bà vợ như em đâu, cứ quang quác từ sáng đến tối, vợ chưa điên khéo chồng đã… điên trước”. 

Đạo diễn Trọng Trinh tiết lộ, bộ phim ban đầu có tên gọi “Ngoại tình”, rồi “Phía sau khung cửa”, song đến phút cuối anh cùng nhà sản xuất quyết định đổi sang tên “Mưa bóng mây”. Sở dĩ vậy bởi những thước phim không xoáy vào cổ súy hay phê phán chuyện ngoại tình, mà bóc tách những lý do đằng sau câu chuyện ấy và giúp mỗi người tự nhìn lại và điều chỉnh cuộc sống gia đình để không làm tổn thương tâm hồn con trẻ. 37 tập phim sẽ lên sóng VTV1          vào tối thứ năm và thứ sáu hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21-11-2014.