TP.HCM:

Phút trả giá của kẻ giết gái bán dâm vì “hận”

ANTĐ - Gã không hề hối lỗi hay run sợ khi trả lời HĐXX. nụ cười nhếch mép thường trực, vẻ dửng dưng của gã khiến người khác lạnh gáy. Chỉ khi toà tuyên án tử hình vì tội “giết người”, gương mặt gã mới chợt dại đi, đôi chân bủn rủn chỉ chực đổ quỵ.

Giết người vô tội

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 2/12/2011, Tô Văn Thảo (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) thuê xe đến Ngã tư An Sương tìm gái bán dâm. Sau khi ngã giá, cả hai thuê phòng trọ để vui vẻ. Trong lúc Thảo đang tắm thì cô gái đã lấy 1,8 triệu đồng và điện thoại của khách làng chơi rồi chuồn mất. Bực tức vì bị lấy cắp tài sản, Thảo đến nhà người bạn ở gần đó mượn 200 ngàn đồng. Sau khi lấy một con dao và đoạn dây điện ở chỗ làm, gã đến tiệm hớt tóc thay đổi nhân dạng với mục đích đi tìm cô gái lúc nãy để giết trả thù. 

Với bản án tử hình, kẻ giết người rời toà với gương mặt biến sắc

Không gặp được cô gái bán dâm đã lấy đồ của mình, Thảo càng thêm tức giận. Với suy nghĩ “gái bán dâm nào cũng lừa khách để lấy cắp tài sản”, Thảo quyết định tìm cô gái khác giải quyết sinh lý rồi sẽ giết chết. Trong khi ngồi uống cà phê, Thảo thấy Cao Thị Huyền (tiếp viên của quán) xinh đẹp nên thỏa thuận mua dâm với giá 600 ngàn đồng và cùng đến nhà nghỉ.

Khi đã thoả mãn, Thảo rút dao đe doạ, bắt Huyền nằm sấp xuống nệm. Sau khi đã buộc tay chân, nhét áo vào miệng Huyền, Thảo bế cô gái xấu số vào nhà tắm bóp cổ và đâm nhiều nhát. Nhìn Huyền bất động Thảo nghĩ công an sẽ bắt mình nên dùng dao tự cắt cổ và đâm vào bụng. Được nhân viên nhà nghỉ phát hiện và đưa đi cấp cứu nên Thảo thoát chết, còn chị Huyền đã tử vong trước đó.

Trả giá

Khoác trên người chiếc áo sơ mi nhạt màu, mái tóc quăn tít cùng đôi mắt trắng dã, gã khiến người đối diện lạnh người. Trả lời phần thẩm vấn của HĐXX trong phiên toà sơ thẩm, không ít lần những người thực thi công lý phải bất bình trước thái độ bất cần của sát thủ. Không chỉ tỏ vẻ lạnh lùng, gã còn cười khẩy mỗi khi được hỏi “bị cáo nghĩ gì về hành động của mình?”.

Xét hành vi của bị cáo là côn đồ, hung ác, mất hết tính người, chưa khắc phục hậu quả, HĐXX quyết định loại bỏ Tô Văn Thảo vĩnh viễn khỏi xã hội bằng bản án tử hình.

Vị chủ toạ vừa dứt lời, gương mặt vô cảm kẻ sát nhân bỗng tái nhợt. Tra tay vào còng, cả người gã run bần bật trước cái chết lơ lửng.