Phút giây cận kề lằn ranh sinh tử của Đệ nhất phu nhân Haiti

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Khi Tổng thống Haiti Jovenel Moise bị ám sát trong phòng ngủ của ông vào tháng trước, chỉ một nhân chứng chứng kiến, đó chính là vợ ông. “Ông ấy qua đời với hy vọng lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống sẽ tới”, bà Martine Moise - người may mắn sống sót kể lại.

Bà Martine Moise, Đệ nhất phu nhân của Haiti được tìm thấy trên sàn nhà trong tình trạng bị thương do trúng đạn bên cạnh thi thể của chồng sau vụ ám sát sáng sớm 7-7. Người phụ nữ này đã sống sót sau cuộc tấn công bí ẩn và hiện đang nỗ lực để đưa những kẻ giết người ra trước công lý.

Đệ nhất phu nhân Martine Moise kể, đội an ninh bảo vệ “mất tích” trong vụ Tổng thống bị ám sát

Đệ nhất phu nhân Martine Moise kể, đội an ninh bảo vệ “mất tích” trong vụ Tổng thống bị ám sát

Ký ức hãi hùng

Trong một cuộc phỏng vấn ở Nam Florida, nước Mỹ hôm 1-8, bà Moise - vẫn mặc áo tang đen, cánh tay bị băng bó từ cổ tay đến vai. Bà đã mô tả chi tiết về vụ tấn công với CNN và đề nghị cộng đồng quốc tế giúp đỡ để làm sáng tỏ vụ việc. “Ai đó đã ra lệnh và trả tiền cho vụ ám sát này. Đó là những người mà chúng tôi đang tìm kiếm. Tôi muốn nhận được sự giúp đỡ của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để tìm ra những người đó”, bà Moise nói.

Bà Martine Moise là nhân chứng duy nhất trong vụ ám sát chồng mình. Bà cũng là nạn nhân duy nhất còn sống với khuỷu tay và cẳng tay vỡ nát do đạn bắn khi những kẻ tấn công tiến vào phòng ngủ riêng của Tổng thống.

Đêm đó, Đệ nhất phu nhân Haiti nhận thấy có điều bất ổn khi hai vợ chồng bà nghe thấy tiếng súng tự động bên ngoài nhà của họ vào khoảng 1h sáng. Khi thấy các tay súng đã vào nhà, họ chui vào gầm giường để trốn. “Lúc đó, tôi thậm chí không nghĩ rằng họ có thể vào phòng nơi chúng tôi đang ở, bởi vì chúng tôi có khoảng 30 hoặc 50 nhân viên bảo vệ xung quanh”, bà nói.

Tuy nhiên, nhóm sát thủ đã làm được điều đó, mà cho đến giờ lỗ hổng an ninh này chính quyền Haiti vẫn chưa giải thích được. Ít nhất 2 quan chức an ninh hàng đầu về an ninh cho Tổng thống hiện đang ở trong tù, bao gồm Giám đốc an ninh Dimitri Herard và điều phối viên an ninh tư dinh Tổng thống Jean Laguel Civil.

Từ nơi Đệ nhất phu nhân Martine Moise nằm trên mặt đất, cánh tay bị gãy và chảy nhiều máu ở nhiều nơi, bà chỉ có thể nhìn thấy đôi giày của những kẻ đột nhập. Bà ước tính rằng khoảng một chục người đàn ông bước vào phòng, nói tiếng Tây Ban Nha. “Họ vào phòng để tìm thứ gì đó, bởi tôi nghe thấy họ nói: “No es eso, no es eso - eso es” (trong tiếng Tây Ban Nha nghĩa là: Không phải vậy, không phải vậy - là nó đó). Điều đó có nghĩa bọn họ đã tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm”.

Chỉ sau đó, nhóm tay súng mới chuyển sự chú ý đến vị Tổng thống đang ở trên sàn nhà và gọi điện. “Lúc đó ông ý còn sống. Họ nói với đầu dây bên kia rằng ông ta cao, gầy và có thể người trên điện thoại đã nhận diện với kẻ xả súng. Sau đó, bọn chúng bắn ông ý”, người vợ khốn khổ bình tĩnh kể lại giây phút kinh hoàng nhất của cuộc đời mình.

Sự biến mất khó hiểu của đội an ninh Tổng thống

Theo báo cáo ban đầu của các nhà điều tra, Tổng thống Jovenel Moise bị bắn 12 phát, với các vết đạn trên mặt, thân mình, chân và tay. Theo lời bà Moise, ông và những kẻ tấn công không trao đổi trực tiếp một lời nào. “Khi họ bắn Tổng thống, tôi nghĩ: Mọi chuyện đã kết thúc cho cả hai chúng ta”. Nhưng những kẻ tấn công đã bỏ đi. Bà Martine Moise tin rằng bọn chúng nhầm tưởng rằng bà đã chết.

Ngay cả sau vụ tấn công, các nhân viên an ninh chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình Tổng thống Haiti vẫn chưa đến. Chính một người giúp việc đã tìm thấy bà Moise trong căn phòng ngủ đẫm máu. Bà đã bảo người này mang cho chiếc cà vạt của chồng để làm garô bịt vết thương ở cánh tay. Mãi sau, một nhóm cảnh sát quốc gia có mặt đưa bà đến một bệnh viện địa phương, sau đó bằng máy bay đến bệnh viện Miami cùng với các con của Tổng thống.

Khi rời nhà vào sáng sớm hôm đó, Đệ nhất phu nhân Haiti rất ngạc nhiên vì không có bất kỳ người bảo vệ nào thường thấy trong khuôn viên khu nhà. Bà nói, hàng chục bảo vệ thường có mặt tại đây, họ còn được bố trí phòng ở tại tầng hầm để đảm bảo luân chuyển ca trực liên tục.

“Các lính gác sẽ không rời đi nếu không có lệnh. Có lẽ họ đã nhận được lệnh rời đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Đáng lẽ ra sẽ là 50 người đọ với 28 tay súng, chúng tôi có nhiều nhân viên an ninh hơn họ... Tôi tin rằng Tổng thống đã chết với hy vọng rằng đội an ninh của ông ấy sẽ đến”, bà nói.

Các nhà chức trách Haiti trước đó cho biết, không có một bảo vệ nào bị thương khi những kẻ tấn công đột nhập cổng chính, băng qua khu nhà, lao qua cửa trước và tìm kiếm phòng ngủ của Tổng thống. Liệu các nhân viên bảo vệ Tổng thống biết, đã thấy hoặc đã làm gì là những câu hỏi trọng tâm trong cuộc điều tra đang diễn ra.

Theo Cảnh sát trưởng Leon Charles, ít nhất 24 cảnh sát đang bị điều tra. 12 người đã bị bắt và 4 người bị cáo buộc hợp tác với nhóm lính đánh thuê Colombia bị tình nghi thực hiện vụ tấn công, theo phát ngôn viên Cảnh sát Quốc gia Marie Michele Vernier.

Nhưng như CNN đã đưa tin trước đó, các nhà điều tra tư pháp đã không được phép gặp hoặc lấy lời khai từ bất kỳ lính canh nào chứng kiến vụ tấn công. Liên quan đến vụ việc này, hiện ít nhất 44 người bị giam giữ, trong đó có 18 người Colombia và ít nhất 3 công dân Mỹ. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn chưa tìm ra động cơ rõ ràng nào, và không ai trong số các nghi phạm thậm chí đã bị buộc tội chính thức.

Bà Martine Moïse tại đám tang của chồng

Bà Martine Moïse tại đám tang của chồng

Sẵn sàng đấu tranh đòi công lý

Đệ nhất phu nhân Martine Moise tin rằng, những kẻ chủ mưu thực sự vẫn ở ngoài vòng pháp luật. “Những người mà họ bắt giữ là những người đã bóp cò. Họ sẽ không bóp cò khi không có lệnh. Vì vậy, nhân vật chính mà chúng tôi cần là những người đã trả tiền cho điều đó, và cả những người đã ra lệnh”.

“Lên kế hoạch hàng tháng trời để giết một Tổng thống mà không ai xung quanh ông ấy biết, đó là một điều thật khủng khiếp. Điều này cho thấy, hệ thống an ninh và tình báo ở đất nước tôi cần phải mạnh hơn. Nếu những người này đã phục sẵn vài tháng và hệ thống tình báo hoạt động tốt, có thể Tổng thống đã được biết về điều này”, bà Moise nói. Người phụ nữ này tin rằng, Haiti còn có nhiều thế lực bất chính hơn là bất tài, nên không chắc rằng cuộc điều tra hiện tại có thể tìm ra câu trả lời hay không. Bà nói, những gì người dân Haiti cần là một cuộc điều tra độc lập do Liên hợp quốc điều hành, và có khả năng một ngày nào đó vụ án sẽ được đưa ra Tòa án Hình sự quốc tế ở La Hay.

Người chồng quá cố của Đệ nhất phu nhân Martine Moise là một nhân vật gây tranh cãi, bị các nhà lãnh đạo xã hội dân sự cáo buộc cố gắng củng cố quyền lực của mình khi từ chối tổ chức bầu cử và làm ngơ trước bạo lực băng đảng. Theo bà Martin, ông Jovenel Moise cũng bị các nhà tài phiệt quyền lực không ưa do ông cố ý chấm dứt hoặc chỉnh sửa lại các hợp đồng nhà nước béo bở.

Phát biểu trong lễ tang của Tổng thống ở thành phố Cap Haitien, miền Bắc Haiti vào tuần trước, bà Martine cảnh báo rằng Haiti vẫn còn những “loài chim ăn thịt” khát máu với hy vọng sẽ xua đuổi những nhà cải cách tiếp theo.

“Muốn giải phóng nhà nước khỏi nanh vuốt của những tên đầu sỏ tham nhũng có phải là một tội ác lớn hay không? Ông Jovenel đã chỉ đường cho chúng ta, ông ấy đã mở mang tầm mắt của chúng ta, vì vậy chúng ta đừng để máu của Tổng thống đổ một cách vô ích”, bà nói.

Haiti dự kiến tổ chức bầu cử vào cuối tháng 9. “Tôi nghĩ rằng với cuộc bầu cử sắp diễn ra, với hiến pháp cũng đang thay đổi, chúng ta sẽ có một đất nước tốt hơn. Không chắc trong 5 năm, 10 năm, nhưng chúng tôi có hy vọng”, bà Martine Moise nói. Trước mắt, bà sẽ tập trung vào con cái, phục hồi sức khỏe và sẵn sàng đấu tranh cho một cuộc điều tra độc lập, tầm cỡ quốc tế.

“Phải chiến đấu, đó là những gì hy vọng mang lại cho bạn. Tôi sẽ hỏi và hỏi cho đến khi nhận được câu trả lời cuối cùng”, bà Martine cho biết.

- “Các lính gác sẽ không rời đi nếu không có lệnh. Có lẽ họ đã nhận được lệnh rời đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Đáng lẽ ra sẽ là 50 người đọ với 28 tay súng, chúng tôi có nhiều nhân viên an ninh hơn họ... Tôi tin rằng Tổng thống đã chết với hy vọng rằng đội an ninh của ông ấy sẽ đến”.

- “Muốn giải phóng nhà nước khỏi nanh vuốt của những tên đầu sỏ tham nhũng có phải là một tội ác lớn hay không? Ông Jovenel đã chỉ đường cho chúng ta, ông ấy đã mở mang tầm mắt của chúng ta, vì vậy chúng ta đừng để máu của Tổng thống đổ một cách vô ích”.