"Phượt thủ" Việt Nam chiến thắng cuộc bình chọn tới Bắc Cực

ANTD.VN - Sau một thời gian huy động tổng lực sự giúp đỡ của cộng đồng, chàng trai sinh năm 1988 Hoàng Lê Giang đã giành được lượng phiếu bầu cao nhất trong cuộc đua trở thành thành viên của đoàn thám hiểm Bắc Cực. 

Với số lượng hơn 113.000 phiếu bầu chọn tính đến 12h ngày 16-12, Hoàng Lê Giang, “phượt thủ” 8x đại diện cho Việt Nam đã bỏ xa đối thủ đứng thứ 2 người Estonia - Kertu Jukkum để chạm vào giấc mơ chinh phục Bắc Cực thành sự thật. Trong suốt 1 tháng qua, cộng đồng mạng cùng giới “phượt thủ” đã tích cực kêu gọi ủng hộ cho Hoàng Lê Giang để thành thành viên của chuyến thám hiểm Fjallraven Polar tới vùng đất bão táp Bắc Cực. 

Hoàng Lê Giang từng chinh phục những hành trình nguy hiểm bậc nhất

Cuộc thi Fjallraven Polar tuyển chọn các thành viên cho một chuyến đi đến phía Bắc của Bắc Cực. Trong chuyến đi, những người tham gia sẽ có cơ hội điều khiển những chiếc xe kéo bằng những chú chó được huấn luyện, xuyên qua những lãnh nguyên cằn cỗi, những mặt hồ đóng băng và những cánh rừng phủ đầy tuyết trắng và ngủ lều dưới bầu trời đầy sao. Điểm bắt đầu hành trình là vịnh hẹp Signaldalen, Na Uy và vùng Jukkasjarvi, tại Lapland, Thụy Điển.

Hoàng Lê Giang là ứng viên duy nhất của Đông Nam Á tham gia cuộc thi

Hoàng Lê Giang được xếp vào nhóm “Các quốc gia khác”, là 1 trong 12 nhóm được lựa chọn qua hình thức bỏ phiếu, gồm Benelux (Bỉ, Hà Lan và Luxembourg), Hungary, Slovakia, Đan Mạch, Phần Lan, Đức, Na Uy, Hàn Quốc, Thụy Điển, Vương quốc Anh, Mỹ. Nhóm còn lại gồm 12 người sẽ do BTC lựa chọn.

Anh được giới "xê dịch" ngưỡng mộ bởi nghị lực và tinh thần "thép"

Hoàng Lê Giang sinh năm 1988, cựu sinh viên Đại học Ngoại thương và Đại học Jonkoping, Thụy Điển. Anh đã đi qua hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có thành tích đáng nể 7 lần chinh phục dãy Himalaya. Anh được cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi nghị lực và tinh thần “thép”, khi bị hen suyễn bẩm sinh nhưng vẫn chinh phục những hành trình thử thách và mạo hiểm bậc nhất.