Phường cấm, dân vẫn thích bơi ở hồ Tây

ANTĐ - Bất chấp biển báo “cấm tắm” của UBND phường Quảng An, chiều đến vẫn có hàng chục người bơi lội bì bõm ở hồ Tây.

Sau khi Báo ANTĐ đăng bài “Sung sướng bì bõm ở “bể bơi” hồ Tây giữa ánh chiều tà” hôm 13/7, phản ánh chuyện người dân phường Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) và các địa bàn lân cận thường tìm đến một góc hồ Tây để bơi lội, giải nhiệt mùa hè; thì không lâu sau đó UBND phường Quảng An đã cho cắm một chiếc biển báo “Khu vực nguy hiểm- cấm tắm” tại đây.

Trao đổi với phóng viên, một cán bộ phường này cho hay, việc cấm tắm tại đây có mấy lí do: Thứ nhất, hồ Tây là cảnh quan chung của thành phố, không phải nơi để bơi lội, giặt giũ…; thứ hai, việc người dân bơi lội tại hồ thiên nhiên bao giờ cũng ẩn chứa rủi ro, không ai dám chắc sẽ không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Do không thể bố trí lực lượng dân phòng đến nhắc nhở hay làm công tác cứu hộ 24/24h được, nên phường đặt biển báo cấm.

Sau khi có tấm biển mới này, chúng tôi đã quay trở lại chiếc “bể bơi” thiên nhiên lớn nhất Hà Nội này và ghi nhận tình trạng người dân… vẫn bơi lội đông đúc như chiếc biển không hề tồn tại.

Có điều khác là họ có vẻ không còn thiện cảm với phóng viên khi giơ máy lên chụp hình, vì cho rằng, chính báo chí đưa tin thì mới bị phường cấm bơi. Một vài người cố tình nói to cho chúng tôi nghe thấy: “Chỗ này lòng hồ nông choèn, ra xa tít cũng chỉ sâu đến ngực, bơi mãi có sao đâu mà giờ lại cấm?”

Có thể việc bơi lội tại đây không thực sự nguy hiểm, tuy nhiên như đã nói ở trên, hồ Tây là cảnh quan chung của thành phố, việc bơi lội bì bõm sẽ làm xấu đi hình ảnh của “lá phổi xanh” này.

 Hình ảnh một góc hồ Tây (khu vực Quảng An) nửa tháng trước đây. Khi đó UBND phường Quảng An chưa cho đặt biển báo cấm tắm

 Hình ảnh một góc hồ Tây (khu vực Quảng An) nửa tháng trước đây.
Khi đó UBND phường Quảng An chưa cho đặt biển báo cấm tắm

 Không lâu sau khi báo chí phản ánh, biển cấm được lắp đặt, Ảnh chụp lúc 2h chiều, thời điểm này người dân chưa ra bơi, mặt hồ vắng lặng...

 Không lâu sau khi báo chí phản ánh, biển cấm được lắp đặt,
Ảnh chụp lúc 2h chiều, thời điểm này người dân chưa ra bơi, mặt hồ vắng lặng...

 Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau, góc hồ này lại xôn xao náo nhiệt khi có hàng chục người kéo nhau đến bơi lội, coi như không có biển cảnh báo
 Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau, góc hồ này lại xôn xao náo nhiệt khi có hàng chục người kéo nhau đến bơi lội, coi như không có biển cảnh báo
 Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau, góc hồ này lại xôn xao náo nhiệt khi có hàng chục người kéo nhau đến bơi lội, coi như không có biển cảnh báo
 Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau, góc hồ này lại xôn xao náo nhiệt khi có hàng chục người kéo nhau đến bơi lội, coi như không có biển cảnh báo

 Tuy nhiên, chỉ 2 tiếng sau, góc hồ này lại xôn xao náo nhiệt khi có
hàng chục người kéo nhau đến bơi lội, coi như không có biển cảnh báo