Phung phí cơ hội, Olympic Việt Nam phải tạm biệt ASIAD

ANTĐ - Chơi mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến ĐT Olympic Việt Nam phải chia tay ASIAD 17 ở vòng 1/8, sau khi để thua Olympic UAE 0-2 trong trận đấu vừa kết thúc chiều nay.
Bất chấp việc bị đánh giá thấp hơn đối thủ, thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn hướng tới cuộc chạm trán Olympic UAE với quyết tâm rất cao, nhất là sau khi đã giành 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng để có mặt ở vòng 1/8 này. Sự tự tin ấy hoàn toàn có cơ sở, bởi ở trận ra quân, Olympic Việt Nam đã đánh bại một đội bóng hàng đầu châu Á và có lối chơi hao hao Olympic UAE, là Olympic Iran.  Ngay từ những phút đầu trận, các học trò của HLV Miura đã chơi tưng bừng và khiến đối phương bị ngợp. Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, đã có 3 cơ hội ngon ăn được tạo ra. Tuy nhiên, hết Mạc Hồng Quân đến Vũ Minh Tuấn, rồi đến cả hậu vệ Thanh Hiền lên tham gia tấn công, cũng lần lượt đưa bóng ra ngoài khung thành.
Phung phí cơ hội, Olympic Việt Nam phải tạm biệt ASIAD ảnh 1
Olympic Việt Nam (trái) đã phải dừng bước ở vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 17
Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Miura tỏ ra điềm tĩnh sau những cơ hội bị học trò bở lỡ. Tuy nhiên, ông có lẽ đã trải qua cảm giác nuối tiếc rất nhiều khi chỉ khoảng 10 phút sau đó, phút 21, Olympic UAE đã có bàn mở tỉ số. Từ đường chuyền vượt tuyến, Salem Saleh băng xuống đối mặt với thủ môn Bửu Ngọc. Thủ quân của Olympic UAE tung ra cú dứt điểm quyết đoán, đưa đội bóng Tây Á vươn lên dẫn trước. Bị dẫn bàn, các cầu thủ Việt Nam không hề tỏ ra bị tâm lý, mà vẫn chơi tấn công đầy mạnh mẽ. Chỉ có điều, sự vô duyên chính là yếu tố được nhìn thấy rõ ràng nhất nơi các chân sút áo đỏ, đặc biệt là ở Vũ Minh Tuấn. Tiền vệ người Quảng Ninh được đồng đội tạo cho vô số cơ hội, nhưng không hiểu vì lý do gì, anh đều để chúng trôi qua trong sự tiếc nuối. Tấn công miệt mài nhưng bất lực trong việc ghi bàn, Olympic Việt Nam "dính" đúng kịch bản như trong hiệp 1, khi Olympic UAE tung đòn hồi mã thương và nâng tỉ số lên 2-0. Đó là tình huống ở phút 61, một mình Saeed băng lên, đánh đầu nhân đôi cách biệt cho UAE. Phút 87, một chút hy vọng được nhen lên cho thầy trò HLV Miura, khi Huy Hùng cụ thể hóa vô số những cơ hội mà Olympic VIệt Nam tạo ra, bằng bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, nhưng đó là tất cả những gì mà chúng ta làm được. Trong những phút bù giờ, do quá mải lên tìm kiếm bàn gỡ hòa, Olympic Việt Nam đã nhận thêm một bàn thua nữa từ pha phản công của đối thủ. Với trận thua 1-3 này, Olympic Việt Nam đã chính thức phải xách va li rời ASIAD 17, tạm gác lại giấc mơ lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu Á và có thể xa hơn vào ASIAD 18 sau đây 4 năm.