Phúc… họa

(ANTĐ) - Nghêu bần thần: - Hạnh phúc, tự hào to lớn nhất của bậc làm cha mẹ là nhìn con cái phương trưởng, thành đạt…

Phúc… họa

(ANTĐ) - Nghêu bần thần: - Hạnh phúc, tự hào to lớn nhất của bậc làm cha mẹ là nhìn con cái phương trưởng, thành đạt…

Hến: - Đỗ đại học đã mừng chưa?

Ốc: - Mừng, mừng chảy nước mắt… vì hạnh phúc ấy chứ, bao năm đèn sách, giờ tương lai đã mở…

Trùm Sò: - Học cả đời, khó nhất là học… làm người tử tế. Kia kìa, báo chí đăng tin 5 sinh viên toàn những trường oách cả, vậy mà chỉ vì cuộc karaoke, uống rượu, bạn đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, công an tạm giữ, đã vác dao xông vào… công an phường.

Ốc: - Như phim găngxtơ ấy nhỉ.

Hến: - Giống phim thì cảnh sát đã nổ súng…

Trùm Sò: - Có, nhưng bắn chỉ thiên thôi.

Nghêu hấp háy : - Thế các cháu làm càn những gì?

Trùm Sò: - Ném đá vào công an phường, đập xe ôtô của khách đỗ ở đấy, cao trào là… vác dao tông xông vào… chém công an.

Hến: - Con cái nhà ai mà hung hãn thế?

Trùm Sò: - Con ai thì bố mẹ cũng… ngất khi nghe tin này.

Nghêu: - Sao dạo này, lũ trẻ táo tợn và manh động quá. Bức xúc cái gì không biết?

Ốc: - Phân tích thì nó dài dòng lắm. Em nghĩ ai cũng có lúc… bức xúc, nhưng đã đến mức vác dao chém người thì là… tội phạm rồi.

Nghêu buồn bã: - Cửa tương lai vừa rộng mở, nay tạm đóng lại trước mắt các cháu hỗn hào này rồi. Giá như không đỗ đại học, đang ở quê thì không sinh chuyện…

Ốc: - Bác này lẩm cẩm. ở đâu mà thiếu giáo dục, thiếu rèn luyện, cửa… tiến bộ đều đóng sập. Xã hội cũng như tự nhiên: Trưởng thành và đào thải.

Trùm Sò: - Trong phúc có họa, trong họa có phúc. Mấy cháu này đã gây họa thì phải chịu trừng trị của pháp luật thôi.

Hến: - Mong rằng từ cái họa này, các cháu tu tỉnh, phúc đức lại quay về…

Trùm Sò: - Cô Hến mang trạng thái cảm xúc tình cảm. Luật pháp là khách quan và nghiêm khắc. Hành vi của 5 sinh viên này phải xử lý nghiêm, làm bài học cho xã hội.

Đào Cốc Lục Tiên