Phụ nữ hấp dẫn là phải... béo

ANTD.VN - Những cô gái chuẩn bị lên xe hoa thường ăn kiêng để đẹp hơn trong ngày đặc biệt của mình, thế nhưng ngược lại, các cô gái này ở Mauritania (Tây Phi) lại phải ăn càng nhiều càng tốt, vì nếu không béo, các cô sẽ không lấy được chồng. Vậy nên, hầu hết phụ nữ ở đây đều trải qua cuộc sống ở những “Nông trại béo”.

Ở Mauritania, béo là dấu hiệu của sự thịnh vượng, giàu có. Đàn ông nước này không thích và sợ những cô gái gầy gò. Với họ, phụ nữ hấp dẫn phải có chiếc bụng tròn lẳn chắc nịch, bắp đùi lắm mỡ, mặt phì, cổ đầy ngấn… 

“Nông trại béo”

Tijannyia (14 tuổi), một nữ sinh đến từ Atar chia sẻ về ký ức ở “Nông trại béo” rằng, hàng ngày, em ăn sáng cùng với 5 bạn khác tầm 7 đến 12 tuổi, trong một túp lều nhỏ ở sa mạc Sahara. Những cô bé ở đây chỉ được tạm nghỉ ăn khi bụng đã no căng với lượng sữa dê khổng lồ và bột mì trộn cùng nước thịt.

“Nhưng bữa ăn vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nồi cháo kê chờ sẵn. Nếu em không ăn, một phụ nữ lớn tuổi sẽ dùng cây mía rất dài để “xử”. Còn nếu em không ăn nổi, người đó sẽ bắt em phải ăn những thứ vừa nôn mửa”, Tijannyia kể lại. Sau khi sống trong các túp lều một khoảng thời gian, các cô bé sẽ được gửi đến một nơi khác hoang vu hẻo lánh hơn ở gần Atar để theo khóa học Lebouh - chế độ ép ăn đặc biệt. Khối lượng đồ ăn mà các cô gái ở đây phải ăn mỗi ngày gồm ít nhất 1.700 gram cháo kê, 18 lít sữa lạc đà, 40 quả trứng, tương đương thu nạp 14.000 đến 16.000 calo vào cơ thể.

“Mục đích của khóa học này là phải ép mấy đứa nó ăn cho đến khi tròn căng như khinh khí cầu”, một người phụ nữ 50 tuổi ở đây vừa cầm roi vừa nói. “Tôi sẽ đánh, kể cả dùng một cây gậy banh ngón chân các bé gái để giúp các bé ăn được nhiều hơn. Nhiều khi tôi phải tách mấy đứa nhỏ ra cho mỗi đứa ở riêng một góc, rồi cưng nựng cho đến dọa nạt. Thật tốt khi nơi huấn luyện đặt ở sa mạc. Ở đây không có điện và không nhiều ốc đảo. Vậy nên chẳng có gì khiến bọn trẻ mất tập trung. Mà bọn nó muốn trốn cũng khó. Chúng tôi làm thế để tương lai của tất cả các bé gái sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi! Những cô gái gầy gò và nổi loạn thì đương nhiên sẽ ế”, người phụ nữ này phân trần.

Béo tròn thì “đắt” chồng

Mauritania nằm xen giữa sa mạc Tây Sahara với Senegal và là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Dù vậy, 20% phụ nữ ở quốc gia này bị xếp loại béo phì và hơn 50% bị thừa cân. Người đàn ông Mauritania có quan điểm gần như trái ngược với những người đàn ông khác trên thế giới. Tiêu chuẩn chọn vợ của họ là béo tốt, eo to, cổ ngắn, ngực to, vai rộng… đó mới chính là thước đo vẻ đẹp của người phụ nữ truyền thống nơi đây.

Còn đối với những cô gái không may có thân hình mảnh khảnh, cho dù có vỗ béo cũng không thể béo lên được đồng nghĩa với việc họ sẽ không lấy được chồng. Và đối với người Mauritania thì đó là một sự sỉ nhục, bị người khác coi thường và khiến cho cha mẹ bị xấu hổ. 

Chính vì vậy, để con gái có chồng, nhiều bậc cha mẹ đã ép con gái của mình phải ăn thật nhiều ngay từ lúc khoảng 8 tuổi, mỗi ngày “nhồi” một lượng thức ăn chứa tới 15.000 calo mỗi ngày, để đến khi tới tuổi cập kê, các cô sẽ thu hút được đàn ông bằng vẻ mũm mĩm của mình. Những bé gái không hoàn thành phần ăn vỗ béo mà mẹ cô chuẩn bị thì sẽ bị phạt, thậm chí nhiều gia đình còn sử dụng hai thanh gỗ kẹp chân, tay khiến các bé gái vô cùng đau đớn. 

Với những cô gái Mauritania hiện nay, “vỗ béo” không khác gì một hình thức tra tấn và hầu hết các cô gái đều cảm thấy khủng hoảng. Chính vì điều đó mà nhiều cô gái đã chọn phương pháp khác, thay vì ăn, họ dùng thuốc tăng trọng để đạt được số cân nặng cần thiết. Tuy nhiên, loại thuốc này vốn không dùng cho người và không được khuyến khích sử dụng.

Nó khiến cho thân hình của những cô gái mất cân đối, mặt, ngực và bụng to kinh khủng, trong khi tay và chân rất bé. Không những thế, việc sử dụng loại thuốc này có thể khiến các cô gái bị vô sinh hoặc suy tim... Mặc dù vậy, họ vẫn cố cho béo vì đó là phong tục tập quán mang bản sắc riêng của Mauritania.