Phụ nữ Ba Đình nhuận sắc cùng những vạt hoa vàng ven sông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau những giây phút ngỡ ngàng về sự đổi thay bất ngờ của vùng đất bỏ hoang trước đây nay đã khang trang, sạch sẽ và bắt đầu hút khách bằng một vườn hoa ngay dưới chân cầu, những vị khách đầu tiên khám phá vẻ đẹp chắc không thể ai khác ngoài dân nhiếp ảnh.

Mấy ngày nay, ngập tràn trên mạng xã hội là hình ảnh một phần cây cầu Long Biên cùng vườn hoa vàng được dùng làm tiền cảnh dưới ánh bình minh rực rỡ. Không kìm được cảm xúc nghề nghiệp về một khung cảnh mới lạ, đầy hấp dẫn, vòng vèo qua vài ngõ nhỏ phía sau chợ Long Biên, khi trời còn chưa sáng tôi đã đến được đây. Trước mắt là thửa ruộng tươi mới với khoảng hơn 1.000m2 đã được trồng hoa, những luống còn lại cũng mới được gieo giống. Mờ ảo trong sương sớm là cây cầu hơn 100 năm tuổi, nơi gắn bó bao kỷ niệm của nhiều thế hệ người Hà Nội. Trong không khí se lạnh của tiết trời cuối thu là những bóng người mờ nhạt cùng ba lô và máy ảnh trên tay. Hàng chục nhiếp ảnh gia đã đến đây từ rất sớm, họ chờ khoảnh khắc vàng của bình minh trên cây cầu cũ. Sau những giây phút ngỡ ngàng về sự đổi thay bất ngờ của vùng đất bỏ hoang trước đây nay đã khang trang, sạch sẽ và bắt đầu hút khách bằng một vườn hoa ngay dưới chân cầu, những vị khách đầu tiên khám phá vẻ đẹp chắc không thể ai khác ngoài dân nhiếp ảnh. Biết được điều này vị lãnh đạo Hội Phụ nữ quận Ba Đình đã đến đây từ rất sớm để kiểm tra xem các nhiếp ảnh gia khi tác nghiệp có làm ảnh hưởng đến ruộng hoa của đơn vị mình quản lý không.

Chia sẻ về sự ra đời và công sức của chị em, chị Đinh Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Ba Đình cho biết: “Thực hiện chủ trương của thành phố về giải tỏa vi phạm đê điều tại vùng ven sông Hồng, trong đó có 1km đất bãi bồi ven sông thuộc địa bàn Phường Phúc Xá, quận Ba Đình. Một năm trước đây khu vực này là bãi phế thải, phế liệu, rác thải sinh hoạt… Các lực lượng chức năng cùng hệ thống chính trị của quận Ba Đình đã quyết liệt xử lý bằng việc giải tỏa toàn bộ các vi phạm lấn chiếm đất bờ sông. Các bãi thải được san lấp, các hệ thống nước thải sinh hoạt được cải tạo, việc chăn thả súc vật được nghiêm cấm tạo nên một môi trường thoáng đãng và sạch đẹp. Với mục đích cải tạo và xây dựng nơi đây thành một điểm du lịch xanh, sạch, đẹp gắn với những giá trị lịch sử của cầu Long Biên, UBND quận Ba Đình đã giao cho UBND phường Phúc Xá cùng các đoàn thể trong quận chung tay thực hiện dự án xã hội hóa này.”

Từ ý tưởng của một kiến trúc sư - Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến, nhằm biến nơi đây thành cánh đồng hoa, điểm dừng chân của du khách, các đoàn thể trong đó có Hội Phụ nữ quận Ba Đình bắt đầu triển khai dự án mang tên “Thử thách ven sông” từ tháng 5-2024. Các mẹ, các chị là những hội viên Hội Phụ nữ phường Phúc Xá và quận Ba Đình chẳng quản mưa nắng chung tay cuốc đất, gieo trồng và chăm sóc hàng vạn cây hoa bướm vàng. Hàng chục luống hoa đã trổ bông đang độ đẹp thì gặp bão Yagi, tiếp đến trận lũ lớn nhấn chìm nên phải gieo trồng lại từ đầu. Với hai lần mất trắng liên tiếp, vậy mà với sự kiên trì, bền bỉ, các chị em phụ nữ quận Ba Đình đã vượt lên thiên tai khắc nghiệt để có vườn hoa đầy ý nghĩa hôm nay.

Quan sát các chị đang say sưa vun xới từng gốc hoa, buộc từng nhành cây như những “nông dân” đích thực, không ai nghĩ họ là những công chức thành thị, những cô giáo, cán bộ công nhân viên đã nghỉ hưu. Không dừng lại chỉ là những luống hoa, các hạng mục phụ trợ sẽ được tiếp tục đầu tư phù hợp với cảnh quan, để nơi đây sớm trở thành điểm du lịch hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Mặt trời đã lên trên đỉnh nhịp cầu, nắng ngập tràn trên bãi giữa sông Hồng càng nổi hơn sắc vàng cam rực rỡ của những luống hoa làm nền cho cây cầu huyền thoại, vật chứng lịch sử hơn một thế kỷ của Hà Nội. Góc Hà Nội mang tên “Thử thách ven sông” sẽ là nơi hoài niệm cho những thế hệ người Tràng An, nơi tận hưởng hương sắc của hoa cỏ, nắng, gió sông Hồng, nơi lưu giữ những kỷ niệm để rồi “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”.